ĐT Việt Nam hòa 0-0 với CLB Avispa Fukuoka: HLV Hữu Thắng thở phào

Trước đại diện đến từ Nhật Bản không thể hiện được sức mạnh vượt trội cũng như phong độ tốt, ĐT Việt Nam đã không ghi bàn để giành chiến thắng dành tặng lại tấm thịnh tình của người hâm mộ miền Tây. Nhưng không ghi bàn cũng chẳng sao cả, bởi điều quan trọng nhất ở trận giao hữu này là thử nghiệm đội hình và bảo toàn lực lượng.

Trước trận đấu, HLV Hữu Thắng nói rằng ông muốn ĐT Việt Nam chiến thắng nhưng cầu mong đừng có ca chấn thương nào xảy ra. Kết quả, niềm vui vẫn khá trọn vẹn bởi ĐT Việt Nam không thua. Và, HLV Hữu Thắng được thở phào vì không có cầu thủ nào của chúng ta gặp chấn thương. Tức là, ĐT Việt Nam bảo toàn được lực lượng tốt nhất để sẵn sàng cho hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2016.

Công Phượng (trái) được thi đấu từ đầu ở trận gặp CLB Avispa Fukuoka. (nguồn: VFF)

Có lẽ hàng vạn khán giả trên sân Cần Thơ cũng như người hâm mộ xem qua truyền hình, đều cảm thấy khá buồn tẻ với trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka diễn ra tối 12-11. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng đó là chủ ý của ĐT Việt Nam, họ không mạo hiểm tranh chấp quyết liệt để đề phòng chấn thương, khiến thế trận kém hấp dẫn. Cũng tất nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò không muốn bị thua khiến người hâm mộ buồn lòng. Tuy nhiên, có thể thấy, ĐT Việt Nam cũng đã chơi với tinh thần cống hiến bằng việc tung ra sân những cầu thủ xuất sắc nhất. Trong đó, việc nhà cầm quân xứ Nghệ điền tên Công Phượng vào đội hình xuất phát là một ví dụ. Ngoài việc muốn thử nghiệm Công Phượng bên cạnh Văn Quyết trên hàng công, HLV Hữu Thắng còn muốn đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ với ngôi sao đến từ lò HAGL.

Vì thế, không thể trách, cũng đừng buồn vì sao ĐT Việt Nam không ghi được bàn thắng trước một đối thủ không thực sự mạnh. Thay vào đó, hãy lấy kết quả này là niềm vui. Bởi, một chiến thắng trước giờ lên đường dự AFF Cup kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam thêm hứng khởi, nhưng đôi khi không thắng sẽ giúp tinh thần các cầu thủ quyết tâm hơn, tránh chủ quan. Những gì thu lượm được ở một trận giao hữu không chỉ là bàn thắng, mà là thử nghiệm cách chơi và phong độ của cầu thủ.

Nói theo lời HLV Nguyễn Hữu Thắng, trước một đội bóng đến từ nền bóng đá mạnh của Châu Á, kiểm tra khả năng phòng ngự của đội tuyển mới là mục tiêu quan trọng với ĐT Việt Nam. Và dĩ nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng có quyền hài lòng về các học trò khi họ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp, thi đấu tập trung và khiến cho các chân sút đối phương gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành. Ngược lại, việc các chân sút Việt Nam không ghi được bàn thắng không phải là điều đáng thất vọng. "Quan trọng là chúng ta đã tổ chức tấn công tốt và có những đường chuyền tạo cơ hội rõ nét cho các tiền đạo. Tôi nghĩ rằng, hôm nay đội tuyển đã có một trận đấu chất lượng", HLV Hữu Thắng nói.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157617_dt-vie-t-nam-ho-a-0-0-vo-i-clb-avispa-fukuoka-hlv-.aspx