Đồng Nai: Rộn ràng Hội trại tòng quân năm 2024 cùng tuổi trẻ thành phố Biên Hòa

Thực hiện Hướng dẫn số 6181/HD-CT ngày 28/12/2020 của Cục Chính trị - Quân khu 7 về việc tổ chức Hội trại tòng quân trong lực lượng vũ trang Quân khu, sáng 26/02, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức Khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa làm Trưởng ban tổ chức Hội trại; Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Thảo An - Phó trưởng ban thường trực cùng các Phó trưởng ban : Trung tá Nguyễn Phương Dũng, Chính trị viên phó, Ban CHQS thành phố Biên Hòa; Trung tá Nguyễn Lê Anh, Phó trưởng Công an thành phố Biên Hòa; Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Biên Hòa; Trần Thị Thắm, UVBTV Thành đoàn thành phố Biên Hòa

Một nữ đoàn viên tặng hoa cho tân binh (ảnh:NDHA)

Chương trình Hội trại tòng quân được xây dựng với nhiều nội dung đậm nét văn hóa dân tộc, gắn liền với những giá trị về lịch sử, địa lý của quốc gia và địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh, những chia sẻ, cảm xúc của một số tân binh trước giờ nhập ngũ.

Đang ngồi chơi cùng bạn gái dưới gốc cây dầu tại hội trại, khi được hỏi về cảm xúc trước giờ nhập ngũ, tân binh Nguyễn Trần Triều Vỹ cho biết: Em thấy thoải mái trước giờ nhập ngũ. Và Vỹ cho biết thêm em sẽ về Sư đoàn 375 Quân chủng PK – KQ đóng tại Đà Nẵng.

Tân binh Nguyễn Trần Triều Vỹ tươi cười khi chia sẻ cảm xúc cùng phóng viên (ảnh:NDHA)

Cũng như tân binh Triều Vỹ, hai nữ tân binh là Đặng Thị Thu Hà và Trương Ánh Ngọc với nụ cười rạng rỡ, tự tin khi trả lời phóng viên. Bạn Thu Hà cho biết: bản thân đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hóa, và tự nguyện đăng ký tham gia ngiã vụ quân sự.

Tân binh Trương Ánh Ngọc còn nhí nhảnh hơn khi cho biết, tốt nghiệp cao đẳng kinh tế đối ngoại nhưng chưa muốn đi xin việc làm. Bạn tự nguyện đăng kí nhập ngũ vì muốn tuổi trẻ phải được cống hiến trước đã!

Hai nữ tân binh Đặng Thị Thu Hà và Trương Ánh Ngọc tự nguyện đăng ký nhập ngũ (ảnh:NDHA)

Không chỉ riêng các tân binh trên, mà nhiều tân binh cũng đều có chung một niềm tin đi cùng với sự tự hào của bản thân, của gia đình trước giờ nhập ngũ.

Và chính cái không gian ấm áp, sôi nổi của Hội trại tòng quân đã góp phần làm tăng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ; thắp lên những khát vọng được cống hiến mà không phải ai cũng có cơ hội để thực hiện được khát vọng đó!

Một tiết mục biểu diễn thời trang tại Hội trại (ảnh: Thảo An)

Trao đổi nhanh bên lề Hội trại tòng quân, chị Nguyễn Ngọc Thảo An – Bí thư thành đoàn thành phố Biên Hòa cho biết: Cảm xúc luôn dâng trào mỗi lần tham gia tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Và chị thấy quá yêu màu xanh! Trong những màu xanh ấy có màu xanh đồng phục của các chiến sĩ tân binh, màu áo xanh của các bạn đoàn viên, thanh niên và màu xanh của các chiến sĩ dân quân tự vệ!

Bí thư thành đoàn thành phố Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An chụp ảnh cùng tân binh (ảnh:NDHA)

Những màu xanh ấy luôn là ngọn lửa được truyền tải qua bao thế hệ, cháy rực lên những yêu thương và thắp sáng mãi truyền thống hào hùng của dân tộc!

Và chị luôn tự hào về những khát vọng, cống hiến không ngừng nghỉ của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thành phố Biên Hòa nói riêng!

Nguyễn Đặng Hà Anh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-nai-ron-rang-hoi-trai-tong-quan-nam-2024-cung-tuoi-tre-thanh-pho-bien-hoa-a23459.html