Đóng góp cho cộng đồng

Sáng 2-6, anh Cần ở xã Thụy An (huyện Ba Vì) đến thăm chị Thoan ở xã Tiên Phong cùng huyện. Trong lúc ngồi uống nước, nói chuyện cùng bạn, anh Cần nói:

- Trên đường vào, tôi đi qua khu 1 thôn Thanh Lũng thấy một khu vui chơi sạch đẹp. Các cụ ngồi nói chuyện, các cháu thì tập luyện thể dục, thể thao thoải mái, vui vẻ.

- Ừ, đúng bạn ạ. Khu vực này thường xuyên được quét dọn vệ sinh sạch sẽ nên là chỗ bà con đến vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao. Buổi sáng và buổi chiều hằng ngày ở đây đông vui lắm - chị Thoan hào hứng kể.

- Việc quét dọn là do thôn phân công à? - anh Cần hỏi.

- Không bạn ạ, việc này do ông Phú tự nguyện làm. Lâu nay, mỗi ngày ông đều dành thời gian đến đây dọn dẹp, quét tước, thu gom rác nên khu vui chơi luôn sạch sẽ, xanh mát. Mọi người trong thôn rất vui vì có chỗ để cùng nhau giao lưu, thư giãn - chị Thoan đáp.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Cần thấy việc làm của ông Phú thật đáng quý. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn hằng ngày đóng góp xây dựng cộng đồng, thể hiện một tinh thần sống tích cực, cống hiến.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-gop-cho-cong-dong-634397.html