Động đất 6,2 độ richter tại Trung Quốc: Hàng trăm người thương vong, cứu hộ 'vật lộn' dưới rét âm độ

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ít nhất 118 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong một trận động đất với cường độ 6,2 độ richter ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ vật lộn trong thời tiết giá lạnh để cứu hộ các nạn nhân động đất.

Động đất nguy hiểm nhất từ năm 2010

Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển một khu vực miền núi xa xôi ở rìa phía bắc của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng ngay trước nửa đêm ngày thứ Hai (18/12), khiến ít nhất 118 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

CCTV đưa tin cơn chấn động kéo dài gần 20 giây và được cảm nhận ở thủ phủ tỉnh Lan Châu cách đó 102km.

Trận động đất mạnh xảy ra khiến người dân phải chạy trốn ra ngoài trong điều kiện giá rét, nhiệt độ dưới 0 độ C. Hàng nghìn ngôi nhà được cho là đã bị hư hại và truyền thông nhà nước cũng cho biết cơ sở hạ tầng công cộng đã bị hư hại “ở các mức độ khác nhau”.

"Tôi sống ở tầng 16 và cảm nhận thấy rung lắc rất mạnh. Khoảnh khắc xảy ra động đất, tôi có cảm giác cơ thể mình như bị hất tung lên sau một đợt sóng triều. Tôi đánh thức mọi người trong nhà và chạy một mạch theo cầu thang bộ 16 tầng xuống đất", nhân chứng tên Qin, sống gần tâm chấn trận động đất, kể lại.

Những bức ảnh và video do một sinh viên tại Đại học Lan Châu đăng tải cho thấy các sinh viên vội vã rời khỏi tòa nhà ký túc xá và đứng bên ngoài với áo khoác dài bên ngoài bộ đồ ngủ. Wang Xi, sinh viên đăng những bức ảnh này cho biết: “Trận động đất quá dữ dội. Chân tôi bủn rủn, đặc biệt là khi chúng tôi chạy từ ký túc xá xuống tầng dưới”.

Dư chấn tiếp tục diễn ra vào sáng 19/12, với một số cơn chấn động có cường độ từ 3,0 - 4,5 độ richter.

Số người chết tăng dần lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Cam Túc cho biết 105 người đã chết trong tỉnh và 397 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền Thanh Hải báo cáo có 13 người chết, 182 người bị thương và 20 người vẫn mất tích.

Đây là trận động đất nguy hiểm nhất ở Trung Quốc kể từ trận động đất Yushu năm 2010, cũng xảy ra ở Cam Túc và Thanh Hải, có cường độ 6,9 độ richter và khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng.

Cảnh tượng sau trận động đất.

Hàng nghìn căn nhà hư hại.

Thời tiết khắc nghiệt

“Con người thực sự quá yếu đuối khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên. Tôi đang ở tâm chấn của trận động đất, mẹ con tôi không thể chạy trốn. Ngôi nhà rung chuyển đến mức tôi không thể đứng dậy được và mọi thứ đều rơi xuống. Bên ngoài trời rất lạnh, âm hơn mười độ”, một người dân Cam Túc viết trên mạng xã hội weibo.

Tân Hoa Xã cho biết do khu vực xảy ra thảm họa nằm ở vùng cao, có thời tiết lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp do các yếu tố ngoài trận động đất gây ra. Nhiệt độ ở Linxia, Cam Túc, gần nơi xảy ra trận động đất, là khoảng âm 14 độ C (6,8°F) vào sáng 19/12.

Video và hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy các gia đình tựa sát vào nhau và quấn chăn dày trên quảng trường công cộng. CCTV đưa tin, các nhà chức trách đã dựng lều tại khu tái định cư tạm thời trên một quảng trường ở Dahejia, một thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề ở quận Jishishan.

Nỗ lực hết mình tìm nạn nhân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kêu gọi “nỗ lực hết mình” trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Hơn 3.000 lính cứu hỏa đã được triển khai hoặc sẵn sàng, hàng trăm quân nhân đã được điều động đến khu vực. Theo truyền thông nhà nước, Bộ tài chính và quản lý tình trạng khẩn cấp đã phân bổ 200 triệu NDT vào quỹ cứu trợ khẩn cấp.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết lều, giường gấp và chăn bông đã được gửi đến khu vực xảy ra thảm họa. Ít nhất 4.000 lính cứu hỏa, binh lính và cảnh sát đã được điều động tham gia nỗ lực cứu hộ và Nhà hát miền Tây của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã thiết lập một sở chỉ huy để chỉ đạo công việc.

Ông Han, người phát ngôn của lãnh đạo tỉnh Cam Túc, cho biết công tác cứu hộ đang được tiến hành một cách có trật tự và yêu cầu người dân tránh đến khu vực bị động đất để tránh ùn tắc giao thông có thể cản trở nỗ lực cứu hộ.

Một đoạn video do Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp đăng tải cho thấy các nhân viên cấp cứu mặc đồng phục màu cam sử dụng gậy để cố gắng di chuyển những mảnh vụn bê tông vào ban đêm. Các video khác được phát tán cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc dưới ánh đuốc, giúp người dân thoát khỏi những ngôi nhà bị sập.

Lực lượng cứu hộ gấp rút tìm kiếm các nạn nhân.

CCTV cho biết nguồn điện tại khu vực bị động đất đang dần được khôi phục sau khi lưới điện quốc gia cử 18 đội sửa chữa khẩn cấp. Vào trưa 19/12, khoảng 88% nguồn điện đã được khôi phục ở Jishishan. Hàng chục đường cao tốc và đường nông thôn bị hư hại do nhiều vụ lở đất, mặc dù không có báo cáo về thương vong.

Wang Duo, một chuyên gia tham gia cuộc giải cứu, nói với hãng tin nhà nước China Newsweek rằng giá rét đặt ra “thách thức lớn nhất” cho nỗ lực cứu hộ. Ông Wang cho biết, 72 giờ đầu tiên thường được coi là “giai đoạn vàng” để cứu hộ, nhưng khoảng thời gian quý giá đó bị rút ngắn trong trường hợp này do cái lạnh "cắt da cắt thịt".

Minh Ý

Theo CNN, Reuters, The Guardian

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/dong-dat-62-do-richter-tai-trung-quoc-hang-tram-nguoi-thuong-vong-cuu-ho-vat-lon-duoi-ret-am-do-20180504224292971.htm