Đòi tình địch 200 triệu: Lời thú nhận ong bướm của vợ

Chị C. thừa nhận đã đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục với ông Trí nhiều lần trong suốt hơn 2 năm qua.

Liên quan tới vụ việc anh Lê Bảo Duy (38 tuổi, trú tại ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị bắt quả tạng nhận 200 triệu đồng từ tình địch là ông Nguyễn Minh Trí (48 tuổi, trú ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình), Báo Đất Việt đã được chị Đ.H.C. (37 tuổi, vợ anh Duy) chia sẻ về mối quan hệ bất chính của mình với ông Trí.

Trao đổi với phóng viên, chị C. cho biết, trong suốt thời gian chung sống với anh Duy, cuộc sống vợ chồng cũng khá hạnh phúc.

Anh Duy là người chịu khó làm ăn lại mê ca hát và cũng chiều chuộng vợ.

Anh Duy và chị C. từng rất hạnh phúc

Tuy nhiên sau khi anh Duy bị vỡ nợ, gia đình vô cùng khó khăn. Nhiều khi con đến kỳ đóng học mà chị C. chẳng có đồng nào trong túi, đành phải đi vay mượn khắp nơi.

Trong lúc chị C. đang quay cuồng vì chuyện tiền bạc, nợ nần thì ông Trí xuất hiện như một vị cứu tinh.

Chị C. cho biết: “Cách đây khoảng hơn 3 năm, biết tôi đang khó khăn, ông Trí tự động tìm đến và ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi về tiền bạc. Lúc đó tôi như đang chết đuối mà vớ được cọc nên mỗi lần cần dùng tiền để đóng học cho con hay mua sắm thứ gì tôi để nói với ông Trí và ông ấy đều đáp ứng.

Có lần ông ấy đưa cho tôi 10 triệu, có khi là 7 triệu, lúc thì 4-5 triệu.

Quán cà phê anh Duy bị bắt quả tang đang nhận tiền bồi thường của tình địch

Sau đó ông Trí mới bày tỏ rằng ông ấy có tình cảm với tôi mặc dù ông ấy vẫn đang sống với vợ và 2 con. Do thường xuyên được ông Trí giúp đỡ về tiền bạc, chồng tôi lại thường xuyên đi làm vắng nhà nên tôi cũng thiếu thốn tình cảm. Từ đó tôi cũng nảy sinh tình cảm với ông Trí.

Từ khoảng hơn 2 năm trở lại đây, ông Trí thường xuyên rủ tôi đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Ban đầu thì khoảng 1 tuần đi một lần về sau thì cứ vài ngày một lần và ở nhiều nhà trọ khác nhau”.

Theo chị C. chị biết việc giấu chồng lén lút quan hệ ngoài luồng với ông Trí là một điều sai trái. Tuy nhiên do đã lỡ cầm tiền của người đàn ông này rồi, tổng số tiền ông Trí cho tôi suốt 3 năm qua cũng lên tới khoảng 200 triệu nên chị đành “đâm lao phải theo lao”.

Chị không ngờ rằng cũng vì việc này mà chồng chị đã vướng vào vòng lao lý.

Bây giờ tôi đã rất hối hận, sau khi mối quan hệ của tôi với ông Trí bị bại nộ, tôi đã cắt đứt liên lạc với ông ấy. Nếu vào người khác thì có thể chồng tôi đã giết tôi và giết cả ông Trí.

Tuy nhiên chồng tôi chỉ muốn giải quyết theo hướng tình cảm để đẹp mặt cả hai bên, nào ngờ ông Trí lại trở mặt như vậy.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/doi-tinh-dich-200-trieu-loi-thu-nhan-ong-buom-cua-vo-3341355/