Đời sống tinh thần ở xã nông thôn mới ngày càng nâng cao

Về đích nông thôn mới (NTM), các xã không chỉ thay đổi về diện mạo mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn được nâng lên rõ nét. Người dân có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và được quan tâm, chăm lo về tinh thần. Đó cũng là niềm vui, tự hào của người dân ở các xã NTM.

Vùng biên khởi sắc

Mỹ Thạnh Tây là xã thứ 3 và là xã biên giới đầu tiên của huyện Đức Huệ về đích NTM. Cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đều phấn khởi về những thành quả đã đạt từ sự quyết tâm, đoàn kết trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Về đích NTM, diện mạo của xã có nhiều thay đổi, như "khoác" lên mình “chiếc áo mới”, đặc biệt là đường giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (59 tuổi, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) không khỏi tự hào về những thay đổi của quê hương. Đó là "trái ngọt" từ ý Đảng - lòng dân, trong đó, người dân là chủ thể xây dựng NTM. Ông Nhỏ chia sẻ: “Trước đây, Đường tỉnh 838B là nỗi trăn trở của người dân bởi tuyến đường huyết mạch của xã xuống cấp và điệp khúc "nắng bụi, mưa lầy" cứ kéo dài. Nay đường được mở rộng, trải nhựa, người dân rất phấn khởi. 2 bên đường được trồng hoa, cây xanh, có hệ thống chiếu sáng giúp diện mạo quê hương thay đổi rõ nét. Các đường giao thông nông thôn cũng cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Kênh, mương thủy lợi nội đồng được quan tâm đầu tư, cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Diện mạo xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ có nhiều thay đổi sau khi về đích nông thôn mới

Ông Nhỏ còn phấn khởi kể về các mô hình, câu lạc bộ (CLB), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp lần lượt ra đời, góp phần giúp người dân trên địa bàn xã có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Trong đó, ông Nhỏ là Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh (CCB) góp vốn xóa nghèo bền vững của xã. CLB ra đời từ năm 2014 tại ấp Voi, xuất phát từ nhu cầu của những CCB nơi đây. Hiện nay, CLB mở rộng ra 3 ấp của xã và ngày càng lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của ông Nhỏ với tổng vốn gần 400 triệu đồng.

Ông Nhỏ cho biết: “Đặc thù vùng biên giới chỉ phát triển kinh tế chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp. Nhiều CCB nghèo không có vốn sản xuất nên khó vươn lên trong cuộc sống. Xót xa trước những hoàn cảnh ấy, tôi cùng các hội viên Chi hội CCB ấp Voi quyết định thành lập CLB CCB góp vốn xóa nghèo bền vững. Đúng như cái tên của nó, mục đích chính là giúp CCB có vốn sản xuất để dần thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Đình Nhi (ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) thổ lộ: “Sự thay đổi từ xây dựng xã NTM không ở đâu xa mà trong mỗi gia đình, người dân. Đời sống vật chất của người dân ngày càng cải thiện. Nhiều căn nhà xuống cấp được thay thế bằng nhà kiên cố, có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra, người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn,... được quan tâm chăm lo tốt hơn. Nhiều mô hình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc vay vốn xoay vòng được người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập”.

Vui, khỏe cùng câu lạc bộ dân vũ

Không chỉ đời sống vật chất nâng cao, đời sống tinh thần của người dân ở các xã NTM cũng "khởi sắc". Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa,... được địa phương tổ chức, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người dân. Nhiều nhân tố được phát hiện, bồi dưỡng để tranh tài với các xã bạn. Đặc biệt, nhiều xã thành lập CLB về thể dục, văn nghệ để chăm lo tốt hơn về đời sống tinh thần cho người dân.

Cứ 18 giờ đến 19 giờ 30 mỗi ngày, Nhà văn hóa ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa lại sáng đèn. Bởi, đây là thời gian sinh hoạt của CLB Dân vũ Thể thao Bước chân vui khỏe của xã. CLB được thành lập từ năm 2020, hiện có 15 thành viên là các bà, các chị tuổi từ 40-70 tham gia sinh hoạt. CLB ra đời với mục đích chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của người lớn tuổi. Đây cũng là nơi để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sống, giáo dục con cháu và giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.

Cứ 18 giờ đến 19 giờ 30 mỗi ngày, Nhà văn hóa ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa lại sáng đèn (Trong ảnh: Các thành viên của Câu lạc bộ Dân vũ Thể thao Bước chân vui khỏe đến sinh hoạt, tập luyện)

Thành viên CLB Dân vũ Thể thao Bước chân vui khỏe, bà Nguyễn Thị Mua (66 tuổi, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) chia sẻ: “Tham gia CLB, tôi được gặp gỡ các chị em để cùng tập luyện thể dục thông qua những bước nhảy nhẹ nhàng; đồng thời, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhờ được trải lòng, ai cũng cảm thấy thoải mái, sống vui vẻ và lạc quan hơn”.

Các thành viên thân thiết như một gia đình nên khi hoạt động bình thường trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, hầu như ngày nào CLB cũng sinh hoạt. Những ngày mưa, các thành viên vẫn đến và tập luyện dưới mái che, trừ trường hợp mưa quá lớn, đi lại bất tiện thì mới thông báo nhau nghỉ. Hiện CLB tập luyện hơn 20 bài dân vũ. Đó là những động tác nhẹ nhàng, phù hợp độ tuổi của các thành viên nhưng cũng không kém phần hiệu quả trong rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Phó Chủ nhiệm CLB Dân vũ Thể thao Bước chân vui khỏe - Trịnh Thị Hồng Quế chia sẻ: “Từ ngày có CLB, địa phương sôi nổi hẳn lên. Người dân có nơi để tập luyện thể dục vào mỗi buổi chiều tối. Các thành viên dường như trẻ và đẹp hơn. Bởi, ngoài tập luyện, các thành viên còn chia sẻ nhau cách ăn mặc, trang điểm, chăm sóc da,... Hiệu quả của CLB là minh chứng rõ nét cho đời sống tinh thần của người dân được nâng lên ở xã NTM”.

Ngoài sinh hoạt tại Nhà văn hóa ấp Bà Phổ, các thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, giúp lan tỏa đến đông đảo người dân.

Có thể thấy rằng, trước và sau khi đạt chuẩn NTM, đời sống người dân ở các xã có sự thay đổi rõ nét. Đó cũng là một trong những ý nghĩa lớn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM./.

Ngọc Thạch

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/doi-song-tinh-than-o-xa-nong-thon-moi-nga-y-ca-ng-nang-cao-a144095.html