Đội hình tệ nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh: Bất ngờ Martial

Dù đã có được chiến thắng trước Hull City tại vòng 3 Ngoại hạng Anh, thế nhưng ngôi sao của Man United là Martial vẫn có mặt trong đội hình tệ nhất.

Thiên Anh

Đứng trong khung gỗ của đội hình tệ nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh chính là thủ môn Jordan Pickford của Sunderland. Chính những sai lầm sơ đẳng của thủ thành này dẫn đến trận hòa đáng tiếc của "Mèo đen" khi hành quân tới sân nhà của Southampton.

Khi phải đối đầu với sức trẻ và những pha lên bóng đầy kỹ thuật của Luke Shaw đã khiến Ahmed Elmohadmady (vàng) của CLB Hull City cảm thấy luống cuống và chính từ một tình huống như vậy mà "bầy hổ" phải chấp nhận trận thua trước "quỷ đỏ" thành Manchester.

Sự yếu kém của Jordi Amat (trắng) bên phía Swansea City đã là cơ hội để Vardy mang về chiến thắng đầu tay cho ĐKVĐ Leicester City tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Sự hụt hơi và kém tính táo của Daniel Ayala (đỏ) thiếu chút nữa đã khiến CLB Middlesbrough phải trắng tay trong chuyến hành quân tới sân The Hawthorns của West Brom.

Sau một tuần thi đấu thăng hoa trước Liverpool, Burnley đã trở lại với chính mình khi bị Chelsea khuất phục với tỷ số 0-3, người mắc sai lầm chính trong những bàn thua của đội bóng màu bã trầu không ai khác chính là trung vệ Stephen Ward.

Bị N'Golo Kante khóa chặt, Dean Marney (đỏ) đã có một ngày thi đấu tệ hại và dẫn đến trận thua của đội bóng chủ quản Burnley.

Mặc dù Leicester City đã có chiến thắng đầu tay, thế nhưng Mahrez đã có một ngày thi đấu tệ hại. Ngôi sao người Algeria đã cho thấy sự mệt mỏi và kém tinh tế trong những đợt phản công của "bầy sói".

Christian Eriksen được kỳ vọng sẽ hợp cùng Lamela để phá tan tuyến tiền vệ của Liverpool trong cuộc đối đầu trên sân White Hart Lane. Thế nhưng điều mà cầu thủ người Đan Mạch để lại đó là sự mờ nhạt và gần như mất hút trên sân.

Khi phải đối đầu với trung vệ to cao, trẻ khỏe John Stone bên phía Man City, Gokhan Tore (đỏ) đã hoàn toàn lu mờ và bị bắt bài một cách dễ dàng khiến West Ham rời sân Etihad với đôi bàn tay trắng.

Hàng thải của Juventus là Fernando Llorente đã có ngày thi đấu vô cùng mờ nhạt trong trận thua của Swansea trước Leicester City. Dù được tạo rất nhiều cơ hội nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha đã phung phí và tỏ ra vô hại với những pha dứt điểm của mình.

Bất ngờ nhất đội hình tệ nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh đó sự góp mặt của Anthony Martial của Man United. Dù đã thi đấu tròn vai nhưng tiền đạo người Pháp vẫn khiến HLV Jose Mourinho và NHM đội chủ sân Old Trafford không hài lòng với màn trình diễn của mình. Ảnh: Goal.com.en.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/doi-hinh-te-nhat-vong-3-ngoai-hang-anh-bat-ngo-martial-734481.html