Đội hình "đốt cháy" vòng bảng World Cup 2010

(VTC News) – Như vậy là vòng đấu bảng World Cup 2010 đã khép lại với những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau, có nụ cười và cả những giọt nước mắt cay đắng. Nhưng trên hết, các cầu thủ đã "cháy" hết mình cho từng trận đấu. Để tôn vinh những cầu thủ có đóng góp lớn cho đội bóng, Thể thao VTC News gửi tới quý độc giả đội hình tiêu biểu của vòng đấu bảng.

Thủ môn: Fernando Muslera ( Uruguay) Người gác đền 24 tuổi của câu lạc bộ Lazio luôn là chỗ dựa vững chắc trong khung thành của đội tuyển Uruguay. Mặc dù Benaglio (Thụy Sĩ) và Stekelenburg (Hà Lan) cũng đã có những pha cứu bóng xuất sắc, nhưng với thành tích là thủ môn duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào tại World Cup lần này, Muslera xứng đáng được vinh danh. Hàng thủ Trung vệ: Lee Jung Soo ( Hàn Quốc) Trước World Cup, không nhiều người biết đến cầu thủ của câu lạc bộ Kashima Antlers, nhưng có lẽ, với 2 bàn thắng ghi được trong 2 trận đấu với Hy Lạp và Nigeria, anh sẽ trở thành thần tượng mới của các cổ động viên Hàn Quốc. Không chỉ lên tham gia tấn công hiệu quả, Lee Jung Soo còn rất vững chắc ở vị trí trung vệ nhờ khả năng chống bóng bổng cực tốt. Hậu vệ cánh phải: Maicon ( Brazil) Chỉ cần nhìn cái cách mà HLV Dunga phải đẩy Daniel Alves lên đá tiền vệ thôi cũng có thể nhận ra sự ổn định và chắc chắn của Maicon đến mức nào. "Siêu hậu vệ” này vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình bên hành lang cánh phải của đội bóng áo Vàng - Xanh, với 1 bàn thắng cực kỳ đẳng cấp vào lưới Triều Tiên. Cứ đà này Real Madrid sẽ càng quyết tâm đưa anh về Bernabeu để hoàn thiện "Dải ngân hà” 2.0 trong mùa Hè này. Hậu vệ trái: Philip Lahm ( Đức) Công thủ toàn diện ở vị trí được giao phó nên Lahm luôn là nhân tố quan trọng trong lối chơi của ĐT Đức. Bên cạnh đó, tân đội trưởng của "cỗ xe tăng" còn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm đúng lúc để giúp đội tuyển Đức vượt qua được thời điểm khó khăn, sau khi Đức nhận trận thua bẽ bàng trước Serbia. Tiền vệ phòng ngự: Raphael Marquez (Mexico) Mặc dù thường xuyên ngồi ghế dự bị ở Barcelona trong suốt mùa giải vừa qua, nhưng Marquez vẫn chứng tỏ mình là nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Mexico tại các giải đấu lớn. Anh chính là người quân bình tỷ số 1-1 ở trận đấu với Nam Phi, đem về 1 điểm cho Mexico ở ngày khai mạcWorld Cup 2010. Không những thế, anh còn là tác giả của nhiều đường chuyền dài vượt tuyến cực kỳ chuẩn xác trong trận đại thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp. Vì vậy, không có gì phải bàn cãi khi HLV Aguirre đã quyết định trao chiếc băng đội trưởng El Tri cho tiền vệ 31 tuổi này. Tiền vệ trái: Alexis Sanchez ( Chile) Sự cơ động của Sanchez ở 2 cánh chính là nhân tố làm cho các đợt tấn công của đội bóng đến từ Nam Mỹ tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, và kết quả là vị trí đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận ra quân. Với những gì đã thể hiện, có lẽ Udinese sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể giữ chân được cầu thủ đầy tài năng mới 22 tuổi này trước sự dòm ngó của các ông lớn ở Châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Tiền vệ phải: Landon Donovan ( Mỹ) Là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất ở Mỹ, lại từng chinh chiến ở nhiều câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu như Bayern Munich hay Bayer Leverkusen, nên sức ép đặt lên vai Donovan tại kỳ World Cup này rất lớn. Thế nhưng, những gì mà tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Everton làm được có lẽ đã vượt quá cả sự kỳ vọng của các cổ động viên: Một bàn thắng mở đầu cho cuộc lội ngược dòng kỳ diệu trước Slovenia và một bàn thắng quyết định ở phút 90 + 1 trao chiếc vé vào vòng 2 với tư cách đầu bảng cho đội tuyển Mỹ. Bởi vậy, giới mộ điệu Mỹ đang chờ đợi Donovan sẽ tiếp tục mang đến những điều kỳ diệu gì nữa trong trận đấu với Ghana sắp tới. Tiền vệ công : Wesley Sneijder ( Hà Lan) Anh luôn là ngòi nổ của tất cả các đợt tấn công của Cơn lốc màu da cam, là người thực hiện những đường chuyền thông minh tạo cơ hội cho đồng đội, và cũng là người ghi bàn thắng quyết định đem về 3 điểm cho đội nhà ở trận đấu với Nhật Bản. Có lẽ thế là quá đủ để nhắc tên Sneijder trong đội hình tiêu biểu vòng loại World Cup 2010. Cho dù Robben đã trở lại, nhưng tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan vẫn sẽ là con bài quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch của HLV Bert Van Marwijk. Tiền đạo Lionel Messi ( Argentina) Một thống kê được thực hiện đã chỉ ra rằng, Messi là cầu thủ sút nhiều nhất tại vòng đấu bảng, với 20 lần đem đến sự đe dọa cho khung thành đối phương. "El Pulga" cũng đã có 3 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là anh vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình. Ở trận đấu sắp tới với Mexico, Maradona cùng các cổ động viên của Albiceleste đang đặt sự kỳ vọng rất lớn vào tiền đạo vừa tròn 23 tuổi này sẽ lập công, mang về chiến thắng cho đội nhà. Keisuke Honda ( Nhật Bản) 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, thế là quá đủ để nói về tầm ảnh hưởng của Keisuke Honda với đội tuyển Nhật Bản. Ngôi sao của CSKA Moscow đã chứng tỏ vì sao những Nakamura, Inamoto lại phải ngồi trên ghế dự bị. Diego Forlan ( Uruguay) Cùng với Luis Suarez và Edison Cavani, Diego Forlan đã tạo nên một hàng công ăn ý và đáng sợ bậc nhất tại vòng bảng World Cup lần này. Cựu cầu thủ của MU đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội tuyển Uruguay, trong đó có 1 bàn từ cú sút xa rất đẹp mắt ở trận đấu với đội chủ nhà Nam Phi. Dự bị: Benaglio - Lucio, Bastord, Glen Johnson - Ozil, Raul Mereiles, Matsui, Romedahl - Elano, Fabiano, Vittek. Chí Thiện

Nguồn VTC: http://vtc.vn/worldcup2010/520-252043/anh-an-tuong/doi-hinh-dot-chay-vong-bang-world-cup-2010.htm