Đội Công binh số 1 Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước

Sau hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 1 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước an toàn vào rạng sáng nay (15-8).

Những hình ảnh đầu tiên của Đội Công binh số 1 Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng tặng hoa chúc mừng Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1.

Ngay sau khi máy bay chở Đội Công binh số 1 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, các thành viên đã tham dự lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A. Dưới lá cờ đỏ tung bay, những người lính công binh mũ nồi xanh hàng ngũ chỉnh tề ai nấy đều rưng rưng xúc động vì đã được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc sau khi hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả. Vừa cùng đồng đội hát vang Quốc ca, họ vừa lau vội những giọt nước mắt trực trào. Xen lẫn là những cảm xúc vinh quang, đầy tự hào vì họ cùng đồng chí, đồng đội là những người đã góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Trở về trong vòng tay chào đón của thủ trưởng đơn vị, đồng chí, đồng đội, bao mệt mỏi sau một hành trình dài của những người lính công binh mũ nồi xanh như tan biến, thay vào đó là những cảm xúc mừng vui và những nụ cười tươi tắn.

Xúc động lễ chào cờ đầu tiên sau khi trở về Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vui mừng chào đón Đội Công binh số 1, gửi tới các thành viên lời chúc mừng đặc biệt vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn tuyệt đối và tất cả đều mạnh khỏe. Đồng chí biểu dương 11 thành viên của Đội Công binh số 1 đã xung phong tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ trong đội hình Đội Công binh số 2.

Clip: Lễ đón Đội Công binh số 1 Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đánh giá cao những thành tích đạt được của Đội Công binh số 1, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: Tuy là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai ở một địa bàn mới, trong bối cảnh Phái bộ thực hiện tái cơ cấu về lực lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng toàn đội đã quán triệt tốt, luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chỉ huy Phái bộ phân công, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam biểu dương kết quả nhiệm kỳ xuất sắc của Đội Công binh số 1.

Cùng với việc thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, Đội Công binh số 1 còn có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Abyei như tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, hướng dẫn trồng rau xanh, đồng thời cử cán bộ tham gia dạy học tình nguyện tại Trường cấp 3 Abyei, hỗ trợ xây dựng lớp học và thư viện phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng học tập.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng chào đón Đội Công binh số 1 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Những bước chân đầu tiên trên mảnh đất quê hương Việt Nam thân yêu.

Với những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Công binh số 1 Việt Nam luôn được Chỉ huy Phái bộ tin tưởng, đánh giá cao. Toàn bộ 184 cán bộ, nhân viên của Đội được Chỉ huy Phái bộ thay mặt Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Tư lệnh Phái bộ gửi Thư khen vì đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu Phái bộ.

Các nữ quân nhân không giấu được vẻ xúc động, tự hào đứng dưới lá cờ Tổ quốc.

Thị trưởng Khu vực Abyei gửi Thư cảm ơn Đội Công binh Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân nơi đây tu sửa nhà cửa, sửa chữa đường sá, thực hiện các công trình thiện nguyện và ổn định tình hình dân cư. Giám đốc Sở Giáo dục Abyei gửi Thư cảm ơn về công tác hỗ trợ của Đội Công binh Việt Nam tại Trường Cấp 3 Abyei, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Nhà trường nói riêng và của Khu vực Abyei nói chung.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, sự cống hiến, đóng góp của Đội Công binh số 1 đã làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và càng làm lan tỏa hơn nữa hình ảnh người lính Mũ nồi xanh Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và người dân địa phương với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Đội Công binh số 1 trở về nước bảo đảm an toàn mọi mặt.

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các thành viên Đội Công binh số 1 cầnnhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới, khẩn trương làm công tác tổng kết, đánh giá chất lượng công tác trong nhiệm kỳ, nhất là tổ chức rút bài học kinh nghiệm làm cơ sở để phát triển lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam và triển khai thành công các thê đội tiếp theo.

Tại lễ đón, báo cáo kết quả nhiệm kỳ, Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1 cho biết, sau 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 1 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Mạc Đức Trọng nói: “Được giao nhiệm vụ mở đường trong một lĩnh vực mới là công binh, ban đầu chúng tôi không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Từ khi triển khai sang địa bàn, toàn đội đã cùng nhau nỗ lực khắc phục khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt để thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định trình độ, năng lực chuyên môn của Đội Công binh Việt Nam qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, kể cả những nhiệm vụ khó khăn, thử thách nhất. Toàn đội trở về an toàn, mạnh khỏe chính là thành công lớn nhất của chúng tôi”.

Thay mặt tập thể Đội Công binh số 1, Đại tá Mạc Đức Trọng bày tỏ cảm ơn thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị trong suốt nhiệm kỳ công tác. Đồng chí Đội trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới người thân của toàn bộ 184 thành viên đã luôn sát cánh và là hậu phương vững chắc để các cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội giao phó.

Về phần mình, Trung tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1 bày tỏ: “Chúng tôi tự hào đã có một tập thể đoàn kết, luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hết lòng giúp đỡ cộng đồng địa phương với mong muốn họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đội Công binh số 1 đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nói chung và người dân khu vực Abyei nói riêng, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, nhân ái và trách nhiệm”.

Nữ Trung tá Nguyễn Thị Liên, cán bộ phụ trách công tác quân-dân của đơn vị không giấu được xúc động khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc. Khóe mắt đỏ hoe khi các phóng viên hỏi về những cảm xúc khi trở về Tổ quốc và kỷ niệm ở Abyei, chị Liên chia sẻ niềm tự hào vì Đội Công binh số 1 Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và giành được những tình cảm đặc biệt của người dân ở Abyei. “Có được sự yêu mến của người dân chính là niềm hạnh phúc và nguồn động lực to lớn để những người lính mũ nồi xanh chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những cụ già, em nhỏ, những thầy, cô giáo không muốn chia tay chúng tôi khi kết thúc nhiệm kỳ và mong muốn chúng tôi tiếp tục ở lại”, chị Liên kể. Với chị Liên và đồng đội, Abyei là vùng đất gửi gắm nhiều yêu thương, chia sẻ và lòng nhân ái.

-Trong hơn 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 1 đã nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông chính của phái bộ với tổng chiều dài gần 70 km; vận chuyển hơn 90.000 m3 đất, sửa chữa, khắc phục 15 điểm ngập lụt, lầy lội, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến và vượt tiến độ với kế hoạch đề ra. Phái bộ tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đội Công binh số 1 mở mới 15 tuyến đường tuần tra bảo đảm an ninh an toàn xuyên rừng với tổng chiều dài là 303km.

- Xây dựng mới 1 sân bay dã chiến cho máy bay hạng nặng MI26 cất, hạ cánh ở Diffra; củng cố, bảo dưỡng 2 sân bay trực thăng quan trọng của Phái bộ.

- Tổ chức cứu kéo thành công hơn 150 phương tiện của Liên hợp quốc, chủ yếu là các xe chở xăng dầu, thực phẩm và xe thiết giáp; cứu kéo thành công hơn 500 lượt xe ô tô các loại của người dân địa phương.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH-TRUNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/doi-cong-binh-so-1-viet-nam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-ve-nuoc-738705