Dốc toàn lực mà đá

Đánh bại U.22 Indonesia cũng đồng nghĩa với việc U.22 Việt Nam cầm chắc tấm vé vào bán kết SEA Games 29. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trên thì thầy trò HLV Hữu Thắng cần chơi với tất cả những gì đang có bởi đội bóng xứ Vạn đảo không phải tay mơ.

Ở cuộc chạm trán U.22 Philippines, U.22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi không chỉ thắng đậm đối thủ mà còn bảo toàn lực lượng. Rất may U.22 Philippines nhanh xuống tinh thần, giúp Tiến Dũng và đồng đội có thế trận khá nhàn hạ. Bảng B SEA Games 29, U.22 Việt Nam đang có lợi thế sau thành tích 3 trận toàn thắng, ghi được 12 bàn và để lọt lưới 1 bàn. Xét về điểm số, hiệu số bàn thắng bại, thầy trò HLV Hữu Thắng đều hơn hẳn các đối thủ khác.

Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ đá cặp với Xuân Trường ở trận này. Ảnh: THÙY LINH.

Nhưng thắng những đội “chiếu dưới” như U.22 Đông Timor, U.22 Campuchia hay U.22 Philippines chẳng phải là điều to tát. Kết quả trên chỉ là bàn đạp, động lực tinh thần cho thầy trò HLV Hữu Thắng hướng tới trận chiến quan trọng gặp U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan. Cuộc chiến ở bảng B giờ mới đến hồi gay cấn, chỉ cần sơ sểnh thì mọi cố gắng trước đó của U.22 Việt Nam sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi vậy ở trận gặp U.22 Indonesia diễn ra tối nay (22-8), U.22 Việt Nam cần phải chơi với tất cả những gì đang có. Thử thách là đây, quyết định là ở trận đấu này và đã đến lúc U.22 Việt Nam cần chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh. Nếu thắng U.22 Indonesia, U.22 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào bán kết, và sẽ dễ đá hơn nhiều trong trận gặp U.22 Thái Lan sau đó.

Đánh bại U.22 Indonesia là nhiệm vụ không dễ dàng bởi đội bóng xứ Vạn đảo đang thể hiện phong độ khá thuyết phục khi giành được 7 điểm sau 3 trận (cầm hòa U.22 Thái Lan 1-1, thắng U.22 Philippines 3-0 và hạ U.22 Đông Timor 1-0). Rất may ở trận đấu này, U.22 Indonesia không có sự phục vụ của tiền vệ Evan Dimas, cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Indonesia” vì án treo giò. Evan Dimas không ra sân, cũng đồng nghĩa với việc hàng công U.22 Indonesia thiếu đi một nhân tố gây đột biến.

Cũng giống Việt Nam, Indonesia đang “khát vàng” tại đấu trường SEA Games. Tại kỳ đại hội này, bóng đá xứ Vạn đảo trình làng một lứa cầu thủ tài năng và đặt tham vọng vô địch. Một cuộc đối đầu căng thẳng, quyết liệt bởi kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào bán kết của hai đội. U.22 Việt Nam rất muốn thắng, tất nhiên U.22 Indonesia cũng không muốn mất điểm. Ở một trận đấu căng thẳng và quan trọng thế này, mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá.

Dự đoán: U.22 Việt Nam thắng 2-1.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/doc-toan-luc-ma-da-515707