Độ quái của Tùng Dương

Với MV 'Hope' (Hy vọng), Tùng Dương đảm bảo chất của một giọng ca hàn lâm, nhưng cũng gọt bớt cái tôi để sản phẩm tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Tùng Dương hòa vào dòng chảy thị trường bằng MV solo mới. Ảnh: NVCC.

Loại hình: Music Video

Sáng tác: Viết Thịnh

Dòng nhạc: Dream Pop

Phối khí: Kent Trần

Chấm điểm: 8,5/10

Hope đánh dấu cột mốc đặc biệt của Tùng Dương, khi divo nhạc Việt lần hiếm hoi sản xuất Music Video (MV) cho một ca khúc. Trước đó, Tùng Dương góp mặt trong MV Đánh đố của Hoàng Thùy Linh và Let's Shine (ca khúc chủ đề SEA Games). Nhưng như chia sẻ từ nam ca sĩ, việc sản xuất MV cho sản phẩm của chính mình là dấu mốc đặc biệt.

Gần một năm trước, Tùng Dương gây sốt khi cover hit Ngày chưa giông bão của Phan Mạnh Quỳnh. Trước đó, divo nhạc Việt tự phá bỏ ranh giới của chính mình bằng việc liên tục cover nhạc trẻ. Gần nhất, anh góp mặt trong "cơn sốt cover" Ai chung tình được mãi. MV Hope một lần nữa cho thấy tham vọng của Tùng Dương trong việc đưa tên tuổi lan tỏa đến nhóm khán giả trẻ.

Khi Tùng Dương trẻ lại

Bản cover Ngày chưa giông bão mang tới thành công bất ngờ cho Tùng Dương. Cũng với màu sắc Dream Pop, Tùng Dương nâng tầm ca khúc bằng giọng hát nội lực, cách xử lý gọn gàng - hát nốt cao, thấp, bỏ nhỏ, nhấn nhá - đều ở mức ấn tượng. Chưa bao giờ Tùng Dương đưa âm nhạc của mình tiếp cận khán giả trẻ gần gũi như vậy.

Nam ca sĩ thừa nhận sức lan tỏa của bản cover Ngày chưa giông bão khiến anh phải nhìn nhận lại: "Tại sao không chủ động mở lòng để khán giả trẻ có thể tìm tới và thưởng thức âm nhạc của mình, bởi suy cho cùng, đích đến âm nhạc vẫn là sự đón nhận của khán giả. Càng nhiều bộ phận khán giả ủng hộ, càng cho thấy sức hút của người nghệ sĩ".

Nhưng Tùng Dương cũng đau đáu trước bài toán là hòa nhập thị trường, nhưng làm sao để luôn đảm bảo chất lượng.

Hope là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Viết Thịnh. Kent Trần - producer góp mặt tại The Heroes 2021 - đảm nhận khâu phối khí. Tùng Dương tạm bỏ qua những cộng sự quen thuộc để đặt niềm tin vào ê-kíp trẻ.

Ca khúc ra đời trong giai đoạn mọi thứ đóng băng vì dịch Covid-19. Ca từ trong Hope là niềm hy vọng của người viết, được thể hiện qua giọng hát Tùng Dương về cuộc sống tích cực hơn. Đó là: "Này bình minh xin mang đến đây / Hương thơm cỏ cây mây và gió ngàn / Để tự do cứu rỗi trái tim / Cứu vớt xác thân trong đêm mù tối".

Ca từ của Hope có thể cảm nhận dễ dàng qua vài lượt nghe đầu, nhưng vẫn có tính triết lý. Thông điệp từ tác giả không chỉ là những hy vọng sau đại dịch Covid-19, mà còn nhiều góc cạnh khác trong cuộc sống.

Từ tinh thần tiếp cận khán giả trẻ, bài hát xây dựng theo cấu trúc cơ bản so với một sản phẩm đúng chất Tùng Dương.

Từ bản phối tới giọng hát đều được tiết chế để Hope không quá "xù xì", dẫn đến kén người nghe. Ví dụ cách chạy bassline của producer Kent Trần giúp bản phối có sức nặng ở mức vừa đủ.

"Với tôi, đây là bài hát dễ nghe nhất của Tùng Dương", là ý kiến của một khán giả bên dưới MV Hope.

Một Tùng Dương tiết chế rất nhiều về nội lực giọng hát, kỹ thuật xử lý trong Hope, nhưng vẫn cài cắm nhiều yếu tố để người nghe nhận ra "chỉ có thể là Tùng Dương". Đó là độ quái của divo nhạc Việt khi xử lý các chữ mang tính điểm nhấn, như "Đọa đầy", "Gió ngàn", "Cứu rỗi".

Sự uy lực trong giọng hát Tùng Dương được phô diễn ở phần cao trào bài hát. Nam ca sĩ lên tông, đẩy cảm xúc tương tự phân đoạn giúp anh ghi điểm trong bản cover Ngày chưa giông bão.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ bản phối, trong đoạn cao trào ở Hope không thể hiện rõ như bản cover Ngày chưa giông bão. Đó là tiếc nuối trong tổng thể sản phẩm có chất lượng của Tùng Dương và ê-kíp sản xuất ca khúc Hope.

Tùng Dương giữ độ quái trong cách hát, nhưng tiết chế để phù hợp nhiều đối tượng khán giả. Ảnh: NVCC.

MV độc đáo của Tùng Dương

MV Hope là sự kết hợp của các cảnh quay trong studio và công nghệ Virtual/Tracking Realtime để xử lý hình ảnh. Đây là MV hiếm hoi ở Việt Nam được dùng trọn vẹn công nghệ Virtual/Tracking Realtime.

Mở đầu MV là khung cảnh huyền bí, với sự góp mặt của 2 vũ công, và các phân cảnh Tùng Dương đứng hát lơ lửng trên không. Hai vũ công nam và nữ như những "linh hồn" đang bơ vơ giữa thế giới. Họ thể hiện nỗi bí bách, bức bối thông qua động tác vũ đạo. Sau đó, hai vũ công gặp nhau, hòa "linh hồn" thành một và cùng nhau thể hiện khát vọng trỗi dậy.

Diễn biến MV bám sát mạch của ca từ. Các động tác vũ đạo và chuyển động của công nghệ trong MV giúp khán giả có cảm giác đang xem một thước phim viễn tưởng. Còn nội dung, thông điệp đã thể hiện rõ qua giọng hát Tùng Dương.

Từ đoạn điệp khúc 2, trong câu khác "Ngày nào đó ánh sáng chói chang", khung cảnh u ám trong MV chuyển gam màu, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện. Đó là tín hiệu cho thấy trời và đất đã lắng nghe khát vọng trỗi dậy của 2 vũ công, và chấm dứt những tháng ngày chìm trong bóng tối.

MV Hope bấm máy giữa thời điểm làng giải trí "đóng băng" vì dịch Covid-19. Do đó, ê-kíp Tùng Dương không còn lựa chọn ngoài việc xử lý mọi công đoạn trong studio và dùng công nghệ xử lý bối cảnh. Một MV đơn giản nhưng truyền tải trọn vẹn thông điệp, đồng thời là "món ăn mới" cho nhiều khán giả so với những khuôn khổ thường thấy trên thị trường.

Sau 5 ngày, MV Hope hút hơn 500.000 lượt xem. Với Tùng Dương, đó là con số tích cực cho một MV quảng bá không rầm rộ, từ âm nhạc, bản phối đến MV đều có tính hàn lâm, do đó khó tiếp cận trọn vẹn nhóm khán giả đại chúng.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-quai-cua-tung-duong-post1326279.html