“Đinh tặc” hoành hành trên Quốc lộ 1A

(NLĐ)- Trưa mùng 5 Tết (ngày 7-2), các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương đã bắt quả tang “đinh tặc” Nguyễn Thế Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa) đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương để bẫy người đi đường

Đây được xem là chiến công đầu năm của các “hiệp sĩ” đã bỏ ăn Tết, dày công mai phục để bắt quả tang. Trong khi đó, trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn TPHCM, trong những ngày Tết, các đối tượng rải đinh hoạt động rầm rộ trở lại, gây thiệt hại tài sản và bất an cho người tham gia giao thông. Đinh tự chế được Đội Phòng chống rải đinh Quận đoàn Thủ Đức thu nhặt được trong những ngày Tết Theo ghi nhận của chúng tôi, suốt từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Trường Đại học Nông Lâm đến ngã tư Bình Chiểu (quận Thủ Đức-TPHCM), mỗi ngày có hàng chục xe máy của người đi đường bị cán đinh, nhiều trường hợp suýt xảy ra tai nạn. Sáng 4-2 (mùng 2 Tết), một phụ nữ chở mẹ và 2 con nhỏ loạng choạng tay lái suýt bị xe du lịch lưu thông phía sau húc vào vì xe máy của chị cán phải đinh. Tiếp xúc với nạn nhân, chị cho biết trước đó, xe chị đã bị cán đinh trước Trường Đại học Nông Lâm, đi chưa được 1 km lại tiếp tục bị cán trúng đinh. Người phụ nữ chở mẹ và 2 con nhỏ suýt bị xe du lịch tông khi cán phải đinh trên Quốc lộ 1A Trên đoạn đường này, chúng tôi ghi nhận có hơn 60 điểm vá xe mọc lên dọc hai bên quốc lộ. Những tiệm vá xe này nằm san sát nhau và luôn đông khách. Mỗi lỗ vá, khách phải trả từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, tuy nhiên, đa số các xe đều bị mảnh thép hình thoi phá nát ruột xe nên phải thay ruột xe mới.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110208114959803p0c1002/dinh-tac-hoanh-hanh-tren-quoc-lo-1a.htm