Điều tra vụ cụ ông đột tử sau khi 'gặp gỡ' nữ nhân viên bán bảo hiểm

Trong khi vợ đi vắng, người đàn ông 60 tuổi đã hẹn gặp với một nữ nhân viên bán bảo hiểm. Tuy nhiên, ông này đã bị đột tử sau đó.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận, chiều ngày 23/8, trên địa bàn huyện có xảy ra sự việc một người đàn ông 60 tuổi, trú tại thị trấn Thắng đột tử sau khi “gặp” một phụ nữ là nhân viên bán bảo hiểm.

“Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong thì cơ quan công an đang điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa cho hay.

Nguồn tin của PV được biết, trước khi sự việc xảy ra, người phụ nữ bán bảo hiểm có quen biết với nạn nhân. Chị này cũng là người trú tại huyện Hiệp Hòa.

Công an đưa nữ nhân viên bán bảo hiểm (người phụ nữ mặc bộ đồ màu xanh) ra khỏi ngôi nhà - nơi xảy ra sự việc.

Người dân địa phương cho biết, vợ nạn nhân thường xuyên vắng nhà. Tầng 1 của ngôi nhà được gia đình nạn nhân dùng làm cửa hàng kinh doanh, bán nấm Linh Chi và các loại sâm.

Tuy nhiên, chiều ngày 23/8, khi nữ nhân viên bán bảo hiểm đến nhà thì vợ, con nạn nhân đều đi vắng. Trong lúc 2 người đang “gặp gỡ” nhau thì bất ngờ người đàn ông 60 tuổi bị đột tử.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xuống hiện trường tiến hành điều tra. Chiều cùng ngày, nữ nhân viên bán bảo hiểm được đưa về trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa để lấy lời khai. Tuy nhiên, danh tính của những người liên quan chưa được tiết lộ.

Trước đó, dư luận địa phương và trên mạng xã hội xôn xao bàn tán về sự việc người đàn ông 60 tuổi đột quỵ sau khi “hẹn hò” với nữ nhân viên bán bảo hiểm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

C.Công

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chu-nha-60-tuoi-dot-tu-sau-khi-gap-go-nu-nhan-vien-ban-bao-hiem--a336755.html