Điều tiếc nuối nhất của Mỹ Uyên trong đợt xét tặng NSND lần này

NSND Mỹ Uyên chia sẻ: 'Tôi biết NSƯT Lê Thiện có làm hồ sơ gửi lên nhưng không được. Tôi thật sự buồn khi thấy má Lê Thiện chưa được nhận danh hiệu NSND đợt này'.

Bộ VHTTDL mới tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo đó, 125 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSND; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT. Bên lề buổi lễ, NSND Mỹ Uyên đã có cuộc chia sẻ thân tình với báo giới.

NSND Mỹ Uyên.

- Cảm xúc của chị khi đứng tại Nhà hát Lớn nhận danh hiệu NSND?

Thật ra trong quá trình làm nghề tôi cũng không nghĩ mình làm để mong được vinh danh. Nhưng hôm nay khi ngồi trong khán phòng này thấy nhiều cô chú lớn tuổi được tôn vinh, trong khi mình còn trẻ đã được nhận danh hiệu NSND, tôi rất xúc động và hạnh phúc.

Tôi không dám dùng những từ to tát như là cống hiến. Đơn giản chỉ nghĩ rằng là yêu nghề, yêu công việc của mình. Đây là một nghề mang lại cho mình nhiều cảm xúc, một đời sống tinh thần phong phú. Cho nên nếu không sống hết mình, không thỏa nỗi đam mê và tâm huyết sẽ không bao giờ thu được thành quả xứng đáng.

Từ lúc ra trường tôi đã tham gia đóng phim về chiến tranh, về cách mạng, luôn ý thức phải làm những tác phẩm nghiêm túc. Vì thế tôi luôn dạy học trò, những thế hệ đàn em làm sao khi sau này các bạn bước ra đời, người ta không nhìn bằng sự nổi tiếng - đó chỉ là bề nổi. Bạn có thanh sắc nhưng muốn khẳng định tài năng phải có tác phẩm. Cho nên tôi nghĩ là người nghệ sĩ, quan trọng nhất là phải dốc hết tâm sức, yêu tác phẩm, làm sao để vai diễn của mình đóng góp cho sự thành công của tác phẩm, chứ đừng nói đóng góp cho đời hay xã hội gì hết.

Bản thân tôi khi đến phim trường sẽ luôn hướng dẫn các bạn diễn trẻ, góp ý với đạo diễn để cùng xây dựng nhân vật, hoàn thiện tác phẩm chứ không phải chỉ làm một “thợ diễn”.

Đứng ở vai trò quản lý, tất cả những người làm hậu đài, âm thanh, ánh sáng, phục trang, hóa trang, soát vé - các nhân sự của nhà hát tôi đều học diễn viên, đạo diễn, biên kịch và thiết kế ra, tôi muốn họ được làm những công việc chuyên ngành. Khi đón các sinh viên trẻ từ Đại học Sân khấu điện ảnh về tôi nghĩ rằng nếu mình không tạo một sân chơi để các bạn trải nghiệm, làm nghề làm sao có thế hệ kế cận?

Cũng giống như Mỹ Uyên, ngày xưa mới đặt chân vào nhà hát, tôi cũng phải lông bông đi xin vai diễn hay đóng thế vai cho người ta để đến hôm nay tôi mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

- Chị ấn tượng với vai diễn nào nhất trong sự nghiệp của mình?

Không phải tôi sợ mất lòng nhưng thật sự có nhiều vai diễn ấn tượng với tôi. Những năm đầu làm với Hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh TFS tôi đóng rất nhiều bộ phim về văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh như: Nợ đời, Sương gió biên thùy, Người đàn bà yếu đuối… Sau này khi hợp tác với VFC của VTV tôi ấn tượng với bộ phim làm năm 2017 là Cả một đời ân oán.

Còn với sân khấu, vai diễn tâm đắc nhất lại không phải là một vai lớn, chỉ là vai thứ thôi tại Sân khấu kịch 5B từ năm 1997, đó là vai nàng nô tì da đen Merita trong vở Con cáo và chùm nho.

- Chị hồi hộp không khi tên mình được công bố vào danh sách NSND đợt 2?

Tôi mang tâm lý rất nhẹ nhàng và thoải mái. Thật ra từ đợt trước, nhiều cô chú, các anh chị, thầy cô đã động viên tôi nộp hồ sơ xin xét tặng NSND nhưng tôi ngại và nghĩ cứ từ từ cũng không sao cả bởi mình đủ huy chương, đủ điều kiện rồi… Đến đợt này tôi mới làm và khi không thấy thông báo nào có tên mình cũng chợt nghĩ: ‘Ồ hay là mình không được sao?’. Tôi cũng nghe một số thông tin hành lang là có đơn vị thua rồi, có lẽ hồ sơ của mình cũng bị “giam” lại. Tự nhủ rằng nếu có bị “rớt” cũng không sao, lần sau lại làm tiếp, dù cũng hơi mất hứng.

- Có nghệ sĩ nào ở miền Nam xứng đáng là NSND nhưng chưa được phong tặng không, thưa chị?

Có một người mà tôi muốn nhắc đến ở đây là NSƯT Lê Thiện. Má Lê Thiện đã có rất nhiều đóng góp cho sân khấu. Thời chiến tranh, má là học sinh miền Nam tham gia đoàn văn công, sau khi giải phóng má Lê Thiện cũng lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ, từng có thời gian giữ chức Phó giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. NSƯT Lê Thiện cũng tham gia đóng đủ thể loại phim từ phim giải trí, điện ảnh… Tôi biết má có làm hồ sơ gửi lên nhưng không được. Tôi thật sự buồn khi thấy má Lê Thiện chưa được nhận danh hiệu NSND đợt này.

NSND Mỹ Uyên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim' sắp phát sóng:

NSND Mỹ Uyên

NSND Mỹ Uyên sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1994 và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời. Chị nổi tiếng qua các phim: Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố, Hiệp sĩ đường phố, Nợ đời, Người đàn bà yếu đuối, Sống trong sợ hãi, Cả một đời ân oán.

Bên cạnh đóng trong các bộ phim điện ảnh, chị từng là diễn viên chính trong hầu hết các vở kịch của Nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần như: Chuyện của Diễm, Sống thử, Một người đi lấy chồng, Chuyến tàu đến thiên đường...

Năm 2012, Mỹ Uyên được trao danh hiệu NSƯT. Từ năm 2018 đến nay, nữ nghệ sĩ giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dieu-tiec-nuoi-nhat-cua-dien-vien-my-uyen-trong-dot-xet-tang-nsnd-lan-nay-2256659.html