Diệu Thảo tiết lộ cái bắt tay đặc biệt với NSND Ngọc Khôi

Sau khi chơi xong bài 'Suy tư', nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo bắt tay NSND Ngọc Khôi và xúc động khi bàn tay người thầy chỉ huy dàn nhạc đẫm mồ hôi.

Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 14 (ngày 3/9/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Sóng nhạc Hồ Gươm xanh tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh… Trong đó, tiết mục Suy tư được nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo độc tấu đàn tỳ bà cùng dàn nhạc dân tộc do NSND Phạm Ngọc Khôi chỉ huy là một điểm nhấn thu hút khán giả.

NSND Phạm Ngọc Khôi và nghệ sĩ Diệu Thảo biểu diễn trên sân khấu.

Suy tư là sáng tác của NSND Vũ Mai Phương - cánh chim đầu đàn của đàn tỳ bà Việt Nam. Tác phẩm có nhiều cung bậc cảm xúc, tâm tư, tình cảm được thể hiện qua những kỹ thuật diễn tấu đặc trưng của cây đàn tỳ bà. Dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi và Dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Diệu Thảo dường như được chắp cánh thêm để thăng hoa và bay bổng trong tiếng đàn tỳ bà của mình.

"Khi tác phẩm còn chưa kết thúc mà những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả đã vang lên khắp khán phòng Nhà hát Hồ Gươm, tôi thấy mình hạnh phúc vì tiếng đàn tỳ bà đã lay động được khán giả. Khi Suy tư kết thúc ở cao trào thì cảm xúc thực sự vỡ òa.

Thầy, trò nắm tay giơ cao vẫy chào khán giả, tôi cảm nhận được đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của thầy, vầng trán ánh lên những giọt mồ hôi lấp lánh. Nụ cười hiền từ và hạnh phúc của thầy cũng là hình ảnh thân thương nhất sau những phút giây lao động nghiêm túc, biểu diễn hăng say trước khán phòng chật kín khán giả. Niềm hạnh phúc giản đơn của người nghệ sĩ chính là những tràng pháo tay không ngớt khi âm nhạc lắng xuống”, Diệu Thảo chia sẻ.

Sau khi chơi xong bài 'Suy tư', nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo bắt tay NSND Ngọc Khôi và xúc động khi bàn tay người thầy chỉ huy dàn nhạc đẫm mồ hôi.

Năm 2022, trong chương trình Hát lên Việt Nam chào đón Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 13, Vũ Diệu Thảo cũng từng biểu diễn Suy tư.

Chia sẻ về sự trở lại này, Diệu Thảo cho biết: “Tôi thấy đây là một niềm vinh hạnh lớn lao khi được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tín nhiệm và mời biểu diễn trong chương trình đặc biệt này, nhất là đúng vào dịp Nhà hát Hồ Gươm mở cửa đón khán giả. Sự mới mẻ này là chất xúc tác khiến cho tôi thấy háo hức và tràn ngập niềm vui".

Một điều thú vị, chiếc áo dài họa tiết hoa sen mà Diệu Thảo mặc khi biểu diễn trong chương trình Sóng nhạc Hồ Gươm xanh do chính cô tự thiết kế, may và vẽ. Diệu Thảo cho biết, chiếc áo dài lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa sen - quốc hoa Việt Nam mà cô rất yêu thích và dành tình cảm đặc biệt bởi sự thanh khiết, hương thơm dịu dàng.

Không chỉ chiếc áo dài mặc trong Ngày Âm nhạc 2023 mà Diệu Thảo còn tự thiết kế rất nhiều trang phục biểu diễn cũng như đời thường khác từ khoảng 10 năm nay.

Nghệ sĩ Diệu Thảo là một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam hiện nay. Cô là giảng viên môn tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài đàn tỳ bà, cô có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác như tam thập lục, đàn tứ, nhị, T’rưng, K’longput, đàn đá…

Diệu Thảo - 'Suy tư':

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dieu-thao-tiet-lo-cai-bat-tay-dac-biet-voi-nsnd-ngoc-khoi-2182393.html