Diễn viên Tùng Min: Quyết tâm theo đuổi điện ảnh

KTĐT - Nam diễn viên trẻ có nickname Tùng Min tên đầy đủ là Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986, từng là sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, khoa quản lý kinh doanh. Kể từ khi tham gia đóng vai Dương Đá tảng trong phim “Bước nhảy xì tin”, Tùng đã quyết định nghỉ học ở trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu và điện ảnh để theo đuổi con đường điện ảnh chuyên nghiệp.

- Được biết trước đây Tùng là sinh viên trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cơ duyên nào đã đưa Tùng đến với vai Dương Đá tảng trong phim“Bước nhảy xì tin”? Tùng Min: Khi nghe có đợt tuyển diễn viên cho bộ phim mới của lứa tuổi teen với đề tài về hiphop, Tùng có đăng ký tham gia. Ứng cử viên cho vai diễn này rất nhiều. Được nhận vai, có lẽ do may mắn và cũng do khuôn mặt của Tùng khá “hiền lành”, phù hợp với vai diễn. - Khi vào vai Dương Đá tảng, Tùng gặp những thuận lợi vàkhó khăn gì? TM: Điều thuận lợi nhất mà Tùng có được khi tham gia vào bộ phim “Bước nhảy xì tin” chính là Tùng đã tham gia hiphop được 8 năm. Hơn thế nữa, Tùng đã được làm việc cùng một ekip làm phim chuyên nghiệp. Điều này giúp Tùng có được sự thoải mái khi làm việc. Khó khăn nhất với Tùng là ở diễn xuất. Bản thân Tùng không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên khi diễn xuất, nhất là những ngày đầu khi mới khởi quay, gặp không ít khó khăn và áp lực. Tuy vậy, với sự chỉ đạo tận tình của đạo diễn Vũ Trường Khoa cùng thầy Hoàng Dũng,Tùng cũng phần nào củng cố được sự tự tin cho vai diễn của mình. - Tùng đã nói Dương Đá tảng là nhân vật lý tưởng trong cuộc sống ngày nay, vậy qua vai diễn này, Tùng đã học hỏi được điều gì cho mình ? TM: Điều lớn nhất mà Tùng học được từ vai Dương Đá tảng đó là tình yêu, không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ, mà còn có cả tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu thương đối với cộng đồng, xã hội. Tùng nghĩ rằng, với cuộc sống hiện nay, lớp trẻ chúng ta vẫn có rất nhiều việc chưa làm được như Dương đã làm. Tùng luôn lấy Dương làm tấm gương để học tập, không ngừng cố gắng hoàn thiện mình trong cuộc sống. - Nghe nói, gia đình Tùng không làm nghệ thuật. Bố mẹ Tùng có ý kiến như thế nào khi Tùng tham gia đóng phim? TM: Ban đầu gia đình không đồng ý cho Tùng tham gia làm phim nhưng thấy Tùng yêu thích quá nên đành chấp nhận. Một lần, bố Tùng có đến đoàn làm phim để xem Tùng quay, và….. bố Tùng đã rất thích. Từ đó, mọingười trong gia đình luôn ủng hộ và động viên Tùng trong công việc. Bây giờ, khi phim đang chiếu trên sóng VTV3, cả nhà Tùng không bỏ sót một tập nào. - Tùng rút ra được điều gì sau khi đã hoàn thành vai diễn? TM: “Bước nhảy xì tin” là bộ phim đầu tiên Tùng tham gia, Tùng thấy mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Sau khi bộ phim hoàn thành, Tùng sẽ theo học trường Đại học Sân khấu và điện ảnh để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất một cách bài bản. Những ngày tham gia làm phim, Tùng thấy điện ảnh thú vị và có sức hút lớn. Chính vì vậy, Tùng quyết tâm theo đuổi điện ảnh. -Nghe nói, Tùng có tham gia bộ phim nhựa “Bụi đường tinh khôi”, Tùng có thể kể qua về vai diễn đó. TM: Trong bộ phim “Bụi đường tinh khôi”, Tùng vào vai một chàng công tử tên Khánh, hào hoa, phong nhã và không bao giờ thiếu thốn gì cả. Đặc biệt, Khánh là kẻ bất chấp thủ đoạn để có được vị trí dẫn đầu. Nói chung là một nhân vật mà theo Tùng là người hoàn toàn trái ngược với Dương Đá tảng. Còn lý do Tùng nhận vai Khánh cũng đơn giản lắm, Tùng nghĩ cuộc sống ai cũng có hai mặt tốt, xấu. Tùng muốn thử sức với một nhân vật có tính cách hoàn toàn khác xem sao và Tùng nghĩ mình làm được. - Chân thành cám ơn và chúc Tùng sẽ sớm thành công với lựa chọn mới của mình. Khánh Chi

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=185648