Diễn viên Quang Tuấn và hành trình trở thành 'tắc kè hoa' của điện ảnh Việt

Với kỹ năng diễn xuất linh hoạt, sống hết mình trong từng nhân vật để mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả, Ngô Quang Tuấn (sinh năm 1985), hiện là một nam diễn viên nổi tiếng có nhiều thành tích ấn tượng. Gần 20 năm miệt mài, nỗ lực lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, say mê, diễn viên này đã mang về cho mình vô số giải thưởng ở cả lĩnh vực sân khấu, phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Anh được ví là 'tắc kè hoa' của điện ảnh Việt và đang khẳng định tài năng, tâm huyết của mình cho bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Quang Tuấn trong bộ phim “Tro tàn rực rỡ” -Ảnh: NVCC

Luôn nhớ về nguồn cội...

Ngô Quang Tuấn là một trong những nam diễn viên “hot” nhất, nhì màn ảnh Việt hiện nay. Anh đang sở hữu một “gia tài” hàng chục vở diễn, bộ phim và 2 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại giải Cánh diều vàng. Quang Tuấn vừa có một năm 2023 thành công khi liên tục đóng vai chính trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như “Tết ở làng Địa Ngục” và “Quỷ cẩu”. Đặc biệt, cuối tháng 1/2024, “Quỷ cẩu” được công nhận là tác phẩm kinh dị trong nước ăn khách nhất mọi thời đại khi vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra mắt. Bộ phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả, truyền thông và các nhà làm phim nổi tiếng.

Diễn viên Quang Tuấn được khán giả ưu ái ví như chú “tắc kè hoa” của điện ảnh Việt -Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên trò chuyện trực tiếp, chúng tôi ngạc nhiên bởi chất giọng “đặc sệt” miền Trung của Tuấn. Anh kể: “Tôi quê gốc ở thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh nhưng gia đình hiện sinh sống tại TP. Vũng Tàu. Từ bé, tôi thường được ông nội, ba mẹ kể về quê hương Quảng Trị nên cảm nhận sâu sắc về hình ảnh một Quảng Trị thắm đượm nghĩa tình. Cứ rảnh rỗi hay có dịp lễ, Tết, ba tôi đều trở về Quảng Trị và ông đã truyền cho tôi tình yêu quê hương, nguồn cội. Chính vì lẽ đó, tôi luôn tâm niệm mình là một người con của mảnh đất anh hùng, phải luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước”.

Tuy bận rộn với nhiều vai diễn, dự án nhưng diễn viên Quang Tuấn vẫn luôn trân quý những phút giây sum họp bên gia đình, anh em và những người đồng hương Quảng Trị. Anh kể, gia đình có một nhà từ đường để các cô chú, anh chị, bà con họ hàng cùng quê gặp mặt vào mồng 1 Tết mỗi năm. Công việc của Tuấn thường phải phục vụ bà con xuyên Tết tại sân khấu kịch, nhưng đúng ngày gặp mặt thì anh luôn sắp xếp để trở về. Với anh, được quây quần trong không khí thấm đượm tình cảm của quê nhà, được thoải mái chuyện trò bằng giọng quê “trọ trẹ” là một cảm giác rất hạnh phúc.

Đi lên bằng thực lực

Quang Tuấn từng bước chinh phục được giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp và đi lên bằng chính năng lực của mình. Ban đầu, anh theo học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại. Học được 1 năm thì thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh theo lời rủ rê của bạn và trúng tuyển. Bước vào môi trường mới, anh gặp nhiều khó khăn vì chất giọng miền Trung nên phải nỗ lực rất nhiều. Quang Tuấn từng đến Khoa Cải lương của trường và ngồi hàng giờ để lắng nghe, ngân nga theo và học cách phát âm sao cho đúng giọng miền Nam hơn.

Năm 2006, khi đang học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh, Tuấn được đạo diễn Nguyễn Phương Điền mời tham gia bộ phim truyền hình “Cải ơi”. Đây được xem là bước đi đầu tiên của chàng sinh viên trẻ trên con đường diễn xuất. Với gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng 1,81m cùng sự nghiêm túc trong công việc, Tuấn sớm nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Anh để lại ấn tượng bởi nét diễn chân thực, chạm đến cảm xúc của người xem và thành công liên tiếp trong nhiều dự án phim truyền hình lẫn kịch nói. Lợi thế có ngoại hình sáng sân khấu, Tuấn tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu kịch Thế giới trẻ. Năm 2013, anh nhận hai giải thưởng Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Hội nghệ sĩ Việt Nam và Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 cho vai diễn Hai Đời trong vở “Đời như ý”.

Quang Tuấn (thứ 2, bên phải) cùng ê kíp sản xuất bộ phim “Tro tàn rực rỡ” nhận giải thưởng danh giá Montgolfìere d’or tại Liên hoan phim 3 châu lục năm 2022 -Ảnh: NVCC

Dù trong phim truyền hình hay trên sân khấu kịch, chàng trai này đều biến hóa xuất sắc. Anh chia sẻ: “Mỗi thể loại phim có một đặc thù khác nhau nhưng đều đòi hỏi sự tập trung cao độ của diễn viên. Xác định điều đó, tôi luôn tập trung hết tâm sức trước và trong khi nhận một dự án. Để nâng cao chất lượng diễn xuất, tôi chủ động gạn lọc, ứng dụng những kinh nghiệm và kỹ năng đã góp nhặt được trong từng thể loại để mang đến cho khán giả những gì chân thực nhất chứ không thuần túy chỉ là kỹ thuật biểu diễn”.

Trong 2 năm 2014 và 2015, Tuấn giành 2 giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình với vai Quân trong phim “Khúc hát mặt trời” và Thanh Bình trong phim “Thuyền giấy”. Những giải thưởng lớn, nhỏ là động lực để chàng trai gốc miền Trung thêm vững bước trên con đường chinh phục đam mê diễn xuất.

Bên cạnh đóng các nhân vật chính diện, anh còn thử sức và khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn phản diện, tâm lý phức tạp. Năm 2016, Quang Tuấn kết hôn cùng nữ ca sĩ Linh Phi và may mắn nhận được sự hậu thuẫn, đồng hành giúp đỡ của người bạn đời, từ đó sự nghiệp của anh thăng hoa hơn...

Dấu ấn đậm nét trong các dự án phim điện ảnh

Năm 2019, Quang Tuấn nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tiên là “Thất sơn tâm linh”. Trong phim, anh hóa thân thành một thầy bùa tên Huỳnh vô cùng độc ác và tàn bạo, chuyên ra tay sát hại các cô gái trẻ cùng mánh lới chữa bệnh bằng bùa ngải.

“Trải nghiệm lần đầu tiên đóng vai chính một bộ phim điện ảnh, lại là thể loại phim kinh dị thật sự là bài toán khó. Tuy nhiên, tôi cũng rất hào hứng muốn thử sức, khai thác bản thân ở một khía cạnh mới.

Vì vậy trong Thất sơn tâm linh, tôi đã thử nghiệm và cố gắng nhiều ở cách diễn bằng ánh mắt để diễn cho ra tâm lý của một kẻ sát nhân và may mắn nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi phim ra rạp”, Quang Tuấn kể lại.

Bằng sự nỗ lực, nghiêm túc trong lao động nghệ thuật của nam diễn viên chính Quang Tuấn và ê kíp làm phim, bộ phim “Thất sơn tâm linh” gây sốt khi ra rạp năm 2019. Vai diễn thầy lang Huỳnh đưa tên tuổi Quang Tuấn đến gần hơn với khán giả màn ảnh rộng, khiến các đạo diễn điện ảnh nhận thấy tiềm năng của anh ở dòng phim này.

Đây là bước đi mới của Quang Tuấn, xóa bỏ hình ảnh “ngoan hiền” trước đây của anh trên màn ảnh. Từ đó mang đến cho anh hàng loạt những vai diễn thành công trong các tác phẩm kinh dị ăn khách.

Liên tiếp sau đó, anh góp mặt trong nhiều dự án phim kinh dị như: “Bóng đè”, “Bằng chứng vô hình”, “Tết ở làng Địa Ngục”, “Quỷ cẩu”... Năm 2022, Quang Tuấn tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh rộng với bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhận về nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Trong “Tro tàn rực rỡ”, Tuấn vào vai Tam - một người đàn ông hiền lành, chất phác làm nghề đốt than. Tam có một gia đình hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan. Tuy nhiên bi kịch của anh bắt đầu khi con gái duy nhất của mình đột ngột mất do tai nạn.

Từ đây, tâm lý và hành động của Tam có nhiều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nhân vật Tam rất ít thoại, chủ yếu diễn bằng ánh mắt và đặc biệt có những biểu cảm rất khó như cảnh tự đốt tay và đốt nhà của mình rồi cười man dại.

Hơn cả việc hóa thân, diễn biến tâm lý phức tạp, nỗi đau khổ và niềm khao khát được yêu thương của Tam khiến Quang Tuấn phải thực sự nhập tâm, sống trong tâm trạng, cuộc đời của nhân vật. Anh đã về miền Tây sống và học nghề ở lò than trong một thời gian dài để vào vai người thợ đốt than. Khi phim chính thức bấm máy, Tuấn đã sống với cuộc đời nhân vật nên nhập vai khá thuần thục.

Anh thuyết phục người xem bởi ánh mắt tăm tối, biểu cảm phức tạp trước khung cảnh “tro tàn rực rỡ”. Tại Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) 2022, bộ phim “Tro tàn rực rỡ” nhận giải thưởng danh giá Montgolfìere d’or (Golden balloon). Đó là quả ngọt cho sự cố gắng, tinh thần cầu thị và lao động nghệ thuật miệt mài của diễn viên Quang Tuấn, cũng là bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của anh.

Với gia tài nhiều vai diễn “nặng đô”, nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là “tắc kè hoa” của làng phim Việt. Cũng trong năm 2022, Quang Tuấn một lần nữa khiến khán giả yêu phim Việt “nổi da gà” với khả năng diễn xuất của mình trong “Tết ở làng Địa Ngục” và mới đây nhất là dự án phim kinh dị “Quỷ cẩu”.

“Tết ở làng Địa Ngục” là một bộ phim cổ trang dài tập, Quang Tuấn vào vai ông Thập - trưởng làng Địa Ngục, một nhân vật có nhiều nỗi niềm riêng và trọng trách giúp dân làng thoát khỏi những thế lực tâm linh kỳ bí. Khi phim khởi chiếu trên ứng dụng trực tuyến, anh được khen ngợi vì tạo hình đẹp và diễn xuất tiết chế, thể hiện được bản lĩnh người trưởng làng cũng như diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng luôn nỗ lực để làm mới hình tượng bằng những yếu tố diễn xuất khác nhau trong mỗi nhân vật.

Gần 20 năm trong nghề, Quang Tuấn là nghệ sĩ hiếm hoi miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nói không với scandal trong đời tư hay nghề nghiệp. Anh chia sẻ: “Từ khi quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất, tôi chỉ muốn tập trung, nghiêm túc với nghề để mang được những thông điệp, cảm xúc tích cực đến cho khán giả.

Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một diễn viên. Hiện tại, tôi đang tham gia một dự án phim về đề tài chiến tranh sẽ công chiếu vào dịp 30/4/2025.

Thời gian tới, nếu có cơ hội, tôi sẵn lòng về quê diễn cho bà con xem. Tôi cũng ấp ủ dự định sẽ cùng gia đình về Quảng Trị để thăm bà con họ hàng, giới thiệu cho vợ con biết những địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương”.

Nguyễn Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phong-su-ghi-chep/dien-vien-quang-tuan-va-hanh-trinh-tro-thanh-tac-ke-hoa-cua-dien-anh-viet/184476.htm