Diễn viễn Đỗ Hòa: Nữ chiến sĩ công an cá tính trong 'Đội điều tra số 7'

Trong bộ phim truyền hình 'Đội điều tra số 7' do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, Đỗ Hòa - cô diễn viên trẻ sinh năm 1997 lần đầu tiên bén duyên phim ảnh đã được đạo diễn NSƯT Mai Hồng Phong tin tưởng giao hóa thân vào vai nữ chiến sĩ cảnh sát hình sự xinh đẹp, cá tính và cũng cực kỳ bản lĩnh. Chia sẻ về vai diễn đánh dấu sự 'chạm ngõ' với màn ảnh nhỏ, Đỗ Hòa nói vui, cơ hội này có lẽ sẽ không đến với mình nếu như ê-kíp sản xuất không cấp tập tìm gương mặt cho vai diễn vào phút chót.

Đến với vai diễn nhờ may mắn

- Phóng viên: Chào Đỗ Hòa, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn mối duyên với “Đội điều tra số 7” không?

- Diễn viên Đỗ Hòa: Thú thật trước khi đến với vai diễn này, tôi từng tham gia các phim nhỏ dạng tiểu phẩm ngắn phát trên kênh Youtube. Dù làm công việc kinh doanh, không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng tôi lại rất đam mê diễn xuất. Trước đây tôi cũng tự mày mò đi tìm đất diễn để có thể thử sức với đam mê đó, nhưng việc được tham gia một dự án lớn như “Đội điều tra số 7” đúng là may mắn và bất ngờ mà tôi chưa từng nghĩ tới. Thời điểm bộ phim chuẩn bị bấm máy thì ê-kíp sản xuất có gặp một số vấn đề về diễn viên, trong đó vai Vân Quỳnh (nhân vật mà sau này Đỗ Hòa được giao - PV) lại đang cần người đóng gấp. Một người quen sau đó đã giới thiệu tôi với đạo diễn Mai Hồng Phong và tôi được chú cho thử vai bằng một buổi casting trực tiếp với đoàn phim. Sau khi xem tôi diễn thử, được biết đạo diễn Mai Hồng Phong có nói với mọi người rằng: “Con bé này rất hợp với vai diễn mà tôi đang tìm kiếm”. Và rồi tôi được chọn. Tôi nghĩ đây thật sự là may mắn bởi nếu như thời gian không quá gấp gáp mà còn có thể dông dài hơn để ê-kíp tìm kiếm diễn viên thì có khi cơ hội đó đã không đến với tôi (cười).

“Đội điều tra số 7” do đạo diễn NSƯT Mai Hồng Phong dàn dựng, Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Tham gia trong phim là nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi và cả những gương mặt trẻ như: NSND Mạnh Cường, NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Văn Báu, Bình Xuyên, Hà Việt Dũng, Minh Hương, Đỗ Hòa... Phim sẽ được phát sóng lúc 21h các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh ANTV bắt đầu từ ngày 23-12-2023, phát sóng đồng thời trên truyền hình Nhân dân, truyền hình Quốc hội vào dịp cuối tháng 12-2023. Ngoài ra, Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp với các đơn vị đối tác phát sóng bộ phim trên hạ tầng truyền hình cáp, truyền hình IPTV, truyền hình OTT, các đài truyền hình địa phương và các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook và Tiktok....

- Lần đầu thử vai mà lọt luôn vào mắt xanh của người nổi tiếng kỹ tính như đạo diễn Mai Hồng Phong, cảm xúc của Đỗ Hòa khi đó thế nào?

- Tôi vẫn nhớ như in khi đó, đạo diễn Mai Hồng Phong yêu cầu tôi hóa thân vào vai một nữ chiến sĩ cảnh sát đang hỏi cung trực tiếp tội phạm. Đạo diễn muốn biết suy nghĩ, biểu cảm, trạng thái cảm xúc của tôi khi ở trong tình huống đối đầu với một tên tội phạm cứng đầu và nguy hiểm thì thế nào. Nói thật, nếu không được các anh chị trong đoàn phim tư vấn trước đó thì khi ấy tôi cũng không mường tượng ra mình phải nói gì, làm gì, nếu như tội phạm mà kiên quyết không trả lời thì bước tiếp theo sẽ thế nào. Có lẽ đạo diễn Mai Hồng Phong thấy được sự bối rối đó của tôi nên đã động viên tôi luôn. Chú bảo, trong diễn xuất thì lời nói là biểu hiện cuối cùng. Đã là diễn viên thì không cần phải nói mà vẫn phải diễn ra được điều mình muốn nói và để khán giả nhìn ra điều đó. Nhờ có sự chỉ dẫn này mà tôi lấy lại bình tĩnh để có thể diễn một cách tự nhiên nhất và được đạo diễn Mai Hồng Phong nhận xét là: “Tạm ổn, tạm được”. Đồng thời chú nói với tôi rằng, trong quá trình làm phim sẽ tùy vào từng phân đoạn, hoàn cảnh mà điều chỉnh thêm để diễn xuất tốt hơn nữa.

May là vẫn lành lặn

- Vậy nhân vật nữ chiến sĩ cảnh sát hình sự mà Đỗ Hòa được mời đóng trong phim “Đội điều tra số 7” được xây dựng là người như thế nào?

- Nhân vật Vân Quỳnh là nữ chiến sĩ công an có tính cách mạnh mẽ. Bên cạnh những tình tiết đặc tả về công việc chuyên môn của nhân vật thì những thước phim cũng sẽ khắc họa, lồng ghép thêm câu chuyện tình yêu giữa Vân Quỳnh với một nhân vật tên Trung. Cả hai đã có một mối tình rất nên thơ. Tuy nhiên trớ trêu ở chỗ, sau khi cô gái này vào ngành công an, trở thành chiến sĩ cảnh sát hình sự cũng là lúc người bạn trai của cô lại biến thành một tên tội phạm rất nguy hiểm, biết cách xóa dấu vết rất giỏi sau khi gây án. Vì vậy mà câu chuyện tình yêu này rơi vào tình cảnh vô cùng éo le.

- Có nét tương đồng nào giữa bạn và nhân vật Vân Quỳnh không?

- Cũng có đấy (cười). Ngoài đời tôi là người có tính cách khá mạnh mẽ, nếu nói hơi có chút “tăng động” thì cũng đúng. Mọi người vẫn bảo tôi là lúc nào cũng “loách cha loách choách”, không chịu ngồi yên một chỗ. Thế nên khi hóa thân vào vai nữ chiến sĩ cảnh sát hình sự, phải thể hiện các pha hành động thì tôi lại thấy rất hào hứng, sẵn sàng tự mình thể hiện mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của “cascadeur”.

- Nhà sản xuất phim và đạo diễn Mai Hồng Phong có chia sẻ, phim có rất nhiều cảnh hành động thót tim, mạo hiểm, được quay trên đèo dốc hiểm trở. Vai diễn của bạn có phải thể hiện cảnh hành động thót tim nào như thế không?

- Nhân vật mà tôi được giao đóng tuy không phải thể hiện nhiều cảnh quay hành động quá nguy hiểm, nhưng cũng có những cảnh khiến ê-kíp sản xuất lẫn tôi cũng cảm thấy hơi thót tim (cười). Như cảnh tôi ngồi trên xe cùng một người nữa để theo dõi đối tượng. Lúc này xảy ra một vụ ám sát và tôi phải đẩy người ngồi bên cạnh ra để lăn từ trên xe xuống đường. Cảnh quay khiến đạo diễn Mai Hồng Phong lẫn ê-kíp sản xuất lúc đó khá lo lắng, chỉ sợ tôi xảy ra sự cố. Tôi thì vẫn sẵn sàng diễn chứ không nhờ người đóng thế. May là sau 3 lần quay thì tôi vẫn lành lặn, không xảy ra vấn đề gì cả (cười). Để diễn được trọn vẹn cảnh này tôi cũng có sự hậu thuẫn của võ sư, nhưng trước khi quay tôi không tập. Khi ra phim trường, đạo diễn Mai Hồng Phong mới chỉ đạo cảnh này cho quay tối đa 3 lần. Lần đầu tiên là diễn thử, lần thứ 2 là quay thật và lần thứ 3 là quay ở góc quay khác.

Sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội

- Một người ngoại đạo với nghề diễn như Đỗ Hòa, lần đầu tiên bén duyên màn ảnh nhỏ lại đóng luôn tuyến nhân vật chính, bạn có thấy áp lực không?

- Như mọi người cũng thấy đấy, đây quả thật là vai diễn “nặng ký” với tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã có cơ hội được hiện thực hóa đam mê diễn xuất mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Vì vậy, tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức được việc mình cần phải cố gắng, nỗ lực hết sức, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức từ các anh, các chị đi trước, từ đó hoàn thiện bản thân để làm tròn vai diễn hơn. Trong “Đội điều tra số 7”, nhân vật của tôi rất nặng về diễn xuất tâm lý, lúc nào cũng phải biểu đạt được sự thăng trầm trong tư duy, cảm xúc nội tâm. Mà tôi không thể diễn 10 cảnh như 1 được nên cũng phải vừa diễn, vừa học hỏi và lắng nghe góp ý từ mọi người.

- Cảm xúc của bạn sau khi hóa thân vào hình tượng nữ chiến sĩ công an thế nào?

- Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó lại có cơ hội khoác lên mình bộ sắc phục của lực lượng Công an nhân dân, lại còn được vào tận Phòng Cảnh sát hình sự ở số 7 phố Thiền Quang để quay phim. Tôi tự hào về điều đó. Cũng nhờ lần đóng phim này mà tôi phần nào cảm nhận, thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, hy sinh của lực lượng công an trong công tác đấu tranh với tội phạm để bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Tôi vô cùng trân trọng những cống hiến và hy sinh thầm lặng đó.

- Sau lần “chạm ngõ” phim ảnh này, bạn có ý định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp không?

- Chắc chắn rồi! Tôi luôn mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp và có cơ hội tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực phim ảnh. Sau này dù là vai diễn nhỏ nhất, nếu có cơ hội và cảm thấy phù hợp, tôi rất sẵn sàng đón nhận cơ hội đến với mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Đỗ Hòa!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-do-hoa-nu-chien-si-cong-an-ca-tinh-trong-doi-dieu-tra-so-7-post561340.antd