Diễn biến mới vụ thanh niên dùng dao sát hại người yêu cũ ở Hà Nội

Cơ quan công an đã cung cấp diễn biến mới liên quan đến vụ thanh niên dùng dao sát hại người yêu cũ ở Hà Nội.

Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (SN 1998, quê quán tại tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.

Thành là đối tượng đã sát hại chị P. (20 tuổi, quê quán tại tỉnh Lai Châu) bằng hung khí xảy ra tại khu vực trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân).

Trước đó, cơ quan công an đã vận động Thành ra đầu thú sau 3 ngày trốn chạy.

Tại cơ quan công an, Thành khai đối tượng và nạn nhân P. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2020 cho đến nay. Thành đang làm thợ cắt tóc ở địa bàn quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) còn nạn nhân P. làm nghề nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ.

Sau đó, Thành biết chị P. đang yêu một người khác ở Hà Nội. Tối 12/1, Thành tìm đến địa chỉ nơi chị P. làm việc và giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Do bức xúc về việc chị P. lừa dối tình cảm, Thành đã nảy sinh ý định giết người yêu cũ. Đối tượng sau đó lái xe đi mua dao ở phố Hoàng Văn Thái giấu vào áo khoác rồi quay lại tìm chị P.

Sau đó, Thành đã rút dao đâm ra đâm chị P. Bạn trai của chị P. thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị Thành tấn công. Đối tượng sau đó đã ra tay sát hại nạn nhân dã man rồi vứt con dao lại hiện trường sau đó lên xe máy bỏ trốn. Vụ việc khiến chị P. tử vong, anh D. bị thương tích phải đi cấp cứu.

Quá trình bỏ trốn, Thành đi sang quận Long Biên và gửi xe tại tòa nhà rồi bỏ chạy lên khu vực đường Nguyễn Lam. Thời điểm này, Thành có gọi điện cho 1 người nói đã giết chị P. Sau đó, Thành nhắn tin cho 1 người khác nói đã giết P và sẽ đi tự sát.

Đến ngày 14/1, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, biết không thể trốn thoát, Thành đã đến Công an quận Thanh Xuân để xin đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dien-bien-moi-vu-thanh-nien-dung-dao-sat-hai-nguoi-yeu-cu-o-ha-noi-post623109.html