Điểm tựa của người yếu thế

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Hòa Thành có nhiều việc làm ý nghĩa, trở thành điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Hòa Thành trao quà cho các nạn nhân.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Hòa Thành trao quà cho các nạn nhân.

Thị xã Hòa Thành hiện có 641 người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó, nạn nhân nhiễm trực tiếp 151 người, gián tiếp 490 người. Với trách nhiệm, tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Hòa Thành có nhiều việc làm ý nghĩa, trở thành điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế.

Một trong những đơn vị Hội hoạt động tích cực trên địa bàn Thị xã là Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/Dioxin) xã Long Thành Nam. Với những cách làm mới, tích cực vận động mạnh thường quân, Hội NNCĐDC/Dioxin xã Long Thành Nam đã làm tốt công tác chăm lo cho nạn nhân trên địa bàn.

Theo bà Lưu Thị Phú Thuận- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin xã, công tác của Hội tập trung vào 3 vấn đề chính: chăm sóc, hỗ trợ vốn vay và nhà ở. Với 5 năm làm nhiệm vụ, bà Thuận gần như nắm hết mọi hoàn cảnh khó khăn của các gia đình NNCĐDC/Dioxin ở địa phương.

“Về chăm sóc hàng tháng bằng quà, nhu yếu phẩm, Hội có nguồn vận động chính từ họ đạo Trường Hòa. Mỗi tháng, vào ngày 23 âm lịch, họ đạo hỗ trợ cho Hội 23 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn…

Hội luân phiên hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, để ai cũng có quà”- bà Thuận cho biết- “Ngoài ra, trên địa bàn xã có sở nhang Phước Thiện của đạo Cao Đài, mỗi năm vào dịp tết nguyên đán, Sở nhang tặng từ 100-150 phần quà cho Hội chăm lo cho nạn nhân”.

Hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội NNCĐDC/Dioxin Long Thành Nam quan tâm, tập trung vận động mọi nguồn lực để thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC/Dioxin xã Long Thành Nam đã xây mới 4 căn nhà và sửa 3 căn nhà cho các gia đình NNCĐDC với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Ngoài ra, hằng tháng, từ nguồn quỹ Hội của Thị xã và quỹ Hội cơ sở, Hội NNCĐDC/Dioxin xã Long Thành Nam giải quyết việc làm cho nhiều hộ gia đình nạn nhân, như vận động mạnh thường quân cho mượn vốn xoay vòng không lãi, trung bình mỗi hộ nhận vay từ 3-5 triệu đồng.

“Mỗi tháng, người vay sẽ trả góp lại cho Hội. Khi đủ số tiền vay, Hội hoàn lại cho mạnh thường quân. Mình làm việc uy tín, nhiều mạnh thường quân không lấy tiền lại mà tiếp tục cho mượn để Hội có thể giúp cho các gia đình khác vay tiền làm ăn...”- bà Thuận nói.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành trao vốn cho bà Nguyễn Thị Út - mẹ của em Trịnh Thị Yến (ấp Long Hải, xã Trường Tây) bị dị tật vì chất độc da cam/ dioxin.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành trao vốn cho bà Nguyễn Thị Út - mẹ của em Trịnh Thị Yến (ấp Long Hải, xã Trường Tây) bị dị tật vì chất độc da cam/ dioxin.

Ngoài nguồn tiền từ các mạnh thường quân, bà Thuận còn vận động con cái trong gia đình đồng hành làm công tác thiện nguyện. “Con tôi cho 1 năm cố định 30 triệu đồng, có lúc xây nhà cho người nghèo mà thiếu tiền, tôi xin con thêm. Có năm các cháu cho tôi được 50 triệu đồng để lo công tác Hội. Với tôi, như vậy đã là niềm vui. Chỉ mong có sức khỏe để lo cho mọi người được lâu hơn”.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hòa Thành, hằng năm, Thị xã luôn quan tâm phát động, vận động các công đoàn cơ sở và công nhân, viên chức, lao động tùy theo khả năng đóng góp vào Quỹ NNCĐDC/Dioxin.

Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động trong các mạnh thường quân, Ban Cai quản các họ đạo Cao Đài… đóng góp. Trong nhiệm kỳ, Hội vận động được hơn 3 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật; tổng số tiền trợ cấp là 1,4 tỷ đồng. Nhiều mạnh thường quân chung tay với Hội để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Dioxin vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lâm Thị Tuyết (khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc) là một trong những mạnh thường quân tích cực trong các hoạt động của Hội. Ở đâu cần quà tặng, bà cùng các anh chị em trong nhóm lại có mặt. Và NNCĐDC/Dioxin là một trong những đối tượng được bà Tuyết đặc biệt đồng cảm, chia sẻ. Mỗi năm, trung bình bà ủng hộ cho Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hòa Thành 200 phần quà.

“Bây giờ con cái tôi đã lớn, tôi không có mong muốn gì ngoài giúp đỡ cho các hoàn cảnh. Chủ yếu trong nhóm anh chị em người góp vào một ít, còn lại tôi sẽ “lãnh” hết. Giúp nhiều hoàn cảnh, trong túi có lúc hết tiền, tôi “mua chịu” ở các cửa hàng gạo, mì… để kịp tặng cho mọi người”- bà Tuyết vui vẻ nói.

Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hòa Thành xác định, nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin là trọng tâm, hàng đầu của các cấp Hội và cán bộ Hội Thị xã, cơ sở. Từ đó chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

“Việc sử dụng quỹ của Hội để hỗ trợ vốn cho nạn nhân và gia đình NNCĐDC là một cách làm hiệu quả nhiều năm qua. Cụ thể, Hội NNCĐDC/Dioxin Thị xã trích từ quỹ của hội (65 triệu đồng) và quỹ Hội cơ sở (25 triệu đồng) giải quyết cho 32 gia đình nạn nhân mượn vốn xoay vòng không lãi. Hộ được vay nhiều nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng để làm vốn mua bán nhỏ, chăn nuôi, dịch vụ. Số vốn này được thu hồi hằng tháng, hằng quý.

Sau khi thu hồi, nếu nạn nhân có nhu cầu tiếp tục vay, Hội sẽ giải quyết tiếp cho mượn. Nhìn chung việc hỗ trợ vốn sinh kế giúp các gia đình ổn định, tự tin hơn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hòa Thành cho biết.

Gia đình của em Trịnh Thị Yến (ấp Long Hải, xã Trường Tây) là một trong những hộ được hỗ trợ vốn làm ăn hiệu quả. Yến đang học lớp 9, em bị dị tật ở tay và mặt. Gia đình Yến sống bằng nghề làm nhang, những năm qua, giá nguyên liệu tăng cao nên chỉ nhập được số lượng ít để làm.

Biết nhu cầu cần vốn của gia đình, Hội NNCĐDC/Dioxin xã Trường Tây hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình nhập bột về làm nhang. Bà Nguyễn Thị Út, mẹ của Yến cho biết, nhờ nguồn vốn của Hội, gia đình mua được nguyên liệu giá rẻ, làm có lời hơn. “Mỗi tháng tôi gom tiền trả góp 1 triệu đồng. Trong vòng 10 tháng trả dứt nợ. Sau đó, Hội cho tôi mượn lại. Tính tới nay, tôi đã mượn được 3 lần”- bà Nguyễn Thị Út chia sẻ.

Theo Hội NNCĐDC/Dioxin thị xã Hòa Thành, chỉ tiêu chăm sóc giúp đỡ nạn nhân qua các chương trình đều tăng và vượt 200% so với kế hoạch đề ra. Điều đó khẳng định tổ chức Hội, cán bộ Hội đã nối được nhịp cầu giữa nạn nhân với cộng đồng xã hội, với các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm; là điểm tựa giúp nạn nhân, gia đình NNCĐDC từng bước ổn định cuộc sống.

Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/diem-tua-cua-nguoi-yeu-the-a156456.html