Điểm tin mới 21/11: Vợ lôi xềnh xệch chồng liệt toàn thân vào bệnh viện và sự thật phẫn nộ

Vợ lôi xềnh xệch chồng liệt toàn thân vào bệnh viện và sự thật phẫn nộ, Lật tàu hỏa, hơn 100 người thiệt mạng...là những tin mới ngày hôm nay.

Vợ lôi xềnh xệch chồng liệt toàn thân vào bệnh viện và sự thật phẫn nộ

Chờ đợi trong vô vọng cả tiếng đồng hồ mà không thấy nhân viên y tế nào có ý định giúp đỡ bà buộc phải cầm tay kéo chồng lên con dốc.

Mới đây, một đoạn video đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt cả trên mạng xã hội lẫn các mặt báo và các đài truyền hình ở Ấn Độ khiến cho dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Cảnh một người phụ nữ đang khó nhọc kéo chồng tàn tật lên con dốc vào bệnh viện để khám bệnh trên xảy ra tại bệnh viện công Guntakal ở Anantapur, Pradesh, Ấn Độ.

Theo báo chí trong nước đưa tin, người đàn ông tàn tật được xác định danh tính là ông Srinivasa Chary được vợ đưa tới bệnh viện với các triệu chứng của người bị viêm dạ dày.

Vì tay chân tàn tật, không thể di chuyển được như người bình thường nên vợ của bệnh nhân là bà Sree Vani đã hỏi mượn bệnh viện một chiếc cáng hoặc một chiếc xe đẩy để đưa chồng từ con dốc dưới tầng trệt lên phòng tư vấn khám bệnh ở tầng trên.

Thế nhưng, mặc cho người nhà bệnh nhân van nài, nhân viên bệnh viện vẫn thẳng thừng từ chối với lý do họ không có cáng.

Chờ đợi trong vô vọng cả tiếng đồng hồ mà không thấy nhân viên y tế nào có ý định giúp đỡ trong khi bản thân không thể cõng hay bế chồng lên được, bà Sree Vani buộc phải cầm tay kéo ông Chary lên con dốc trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại bệnh viện lúc đó.

"Tôi đã van xin họ chỉ cần cho tôi mượn một chiếc cáng. Tôi sẽ tự mình đẩy chồng lên chứ không yêu cầu ai giúp đỡ nhưng họ đã từ chối thẳng thừng", bà Vani cho biết.

Bà Vani chia sẻ trước đây chồng mình từng làm bảo vệ tại Hyderabad và không may bị liệt toàn thân sau một lần đột quỵ.

Cán bộ quản lý bệnh viện, ông Mallikharjun, cho biết ông sẽ trực tiếp điều tra vụ việc và đưa ra hình thức kỷ luật đối với tất cả những người có liên quan tới vụ việc mất hết nhân tính đối với bệnh nhân này.

Đồng thời ông cũng nhận lỗi vì đã không nắm bắt tình hình sớm hơn dù cho sự việc đã xảy ra từ hôm thứ 4 (16/11) vừa rồi.

Ấn Độ: Lật tàu hỏa khiến hơn 100 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Một vụ lật tàu hỏa kinh hoàng xảy ra sáng sớm 20/11 ở thành phố Kanpur, phía bắc Ấn Độ khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Theo AFP, thương vong có thể tiếp tục tăng nhanh khi hiện có khoảng 150 người bị thương trong tai nạn kinh hoàng này. Đây có thể là vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng nhất ở Ấn Độ kể từ 2005 tới nay.

Năm 2005, một tàu hỏa của Ấn Độ bị một hòn đá rơi trúng và gây ra tai nạn kinh hoàng, một tàu khác bị rơi xuống sông sau tai nạn của tàu trước - mỗi tàu có 100 người chết vì tai nạn này.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và tang thương, những người sống sót cố chui vào trong toa để kiếm người thân và lấy lại đồ đạc. "Chúng tôi đang cố dùng mọi biện pháp để cứu người nhưng rất khó để cắt các khoang tàu bằng kim loại này", Pratap Rai, một quan chức ngành đường sắt Ấn Độ, nói.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Akhilesh Yadav, cho biết ông đích thân đến hiện trường, chỉ đạo các hoạt động cứu trợ. "Tất cả bệnh viện nhà nước và tư nhân ở khu vực lân cận cần sẵn sàng đón nhận các nạn nhân", ông Yadav cho hay.

Đội cứu hộ được huy động đến hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Thủ tướng Narendra Modi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có thân nhân bị nạn, đảm bảo những hỗ trợ cần thiết cho họ. Ông cũng chỉ đạo Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu giám sát chặt chẽ tình hình vụ lật tàu hỏa.

Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan gọi vụ tai nạn là "sự cố đáng tiếc" và gửi lời thăm hỏi tới các gia đình tang quyến.

Bộ đường sắt Ấn Độ yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Lãnh án vì tội lừa đảo dùng vàng giả để lừa lấy vàng thật

2 đối tượng Nông và Trương bị bắt giữ.

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Đào Công Nông, 38 tuổi, ngụ KP5, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Lê Phú Trương, 36 tuổi, ngụ ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 9-11-2016, tại KP9, TT.Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vào khoảng 9h00, ngày 9-11-2016, Nông và Trương gặp nhau tại quán café thuộc Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Trương nói với Nông hiện đang thiếu tiền tiêu xài nhờ Nông giới thiệu việc làm. Nông rủ Trương đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và nói cho Trương biết cách thức chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bàn bạc, khoảng 17h00 cùng ngày, Nông và Trương mỗi người điều khiển một xe mô tô lưu thông trên đường tỉnh 830B. Khi đến trước cổng chính Công ty Chingluh, thuộc KP8, TT. Bến Lức, huyện Bến Lức, phát hiện chị Đinh Thị Thêm,41 tuổi, ngụ ấp Phước Tính, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức có đeo nhẫn vàng nên Nông và Trương thực hiện kế hoạch lừa đảo.Trương điều khiển xe mô tô Future, BKS: 60F1- 159.42 vượt lên phía trước chị Thêm, cố ý làm rớt tài sản để chị Thêm nhìn thấy. Cùng lúc này, Nông điều khiển xe 71B2-162.95 từ phía sau vượt lên, áp sát nói với chị Thêm “vừa nhặt được tờ tiền l.000 đ có gói vật gì đó bên trong” và cầm tờ tiền l.000 đ gói thẻ kim loại màu vàng bên trong đã chuẩn bị sẵn rủ chị Thêm vào lề đường mở tờ tiền cho chị Thêm nhìn thấy thẻ kim loại màu vàng bên trong. Sau đó Nông rủ chị Thêm đến khu dân cư Hoàng Long, tại KP9, TT. Bến Lức để chia đôi số vàng nhặt được.

Để tạo lòng tin cho Chị Thêm, Trương quay lại giả vờ tìm kiếm, hỏi Nông và chị Thêm có nhặt được tiền và vàng không. Chờ Trương đi khỏi,Nông đưa thẻ kim loại màu vàng cho chị Thêm cất giữ và hẹn chị Thêm đến tối gặp nhau để bán vàng chia tiền tiêu xài. Đồng thời, Nông kêu chị Thêm đưa tiền, vàng để làm tin. Chị Thêm tin tưởng thẻ kim loại màu vàng do Nông đưa là vàng thật nên đưa cho Nông số tiền 550.000đ và một nhẫn vàng 24k, trọng lượng 9.86 phân chị đang đeo.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Nông điều khiển xe 71B2-162.95 về hướng QL1A để gặp Trương. Tuy nhiên, khi đối tượng này vừa đi được khoảng 20m thì bị lực lượng Dân phòng thị trấn Bến Lức phát hiện bắt quả tang báo Công an thị trấn Bến Lức.

Qua điều tra, Nông và Trương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 550.000đ; 1 thẻ kim loại màu vàng được gói bằng một tờ tiền Việt Nam mệnh giá l.000đ; 1 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 9.86 phân trị giá 3.402.000đ v.v... Nông khai nhận, cùng ngày trên, 2 đối tượng còn lừa 1 người phụ nữ tại ngã 3 Trung Lương, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công an huyện Bến Lức thu giữ nhiều tang vật là vòng vàng của phụ nữ.

Xe container lật ngang gây tai nạn liên hoàn 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong xảy ra vào khoảng 4h ngày 20/11, tại địa bàn xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Ông Phùng Văn Đô, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa (Ba Vì) cho biết: “Thời điểm trên, một chiếc xe container lưu thông đến đoạn cua trên đoạn đường thuộc xã Thái Hòa đã bất ngờ bị lật đổ ngang đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải di chuyển từ phía sau lao tới đâm phải thùng container rồi văng vào chiếc xe máy đang chở theo hai người”.

Theo ông Phùng Văn Đô, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng.

Ông Kiều Quang Phương, Trưởng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông”.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

3 cô gái xinh đẹp mất tích hơn 50 năm chưa có lời giải đáp

Chân dung 3 cô gái mất tích Ann Miller, Patricia Blough và Renee Bruhl (từ trái sang phải).

Ngày định mệnh đó là vào một buổi trưa thứ 7, ngày 2/7/1946. Ba người cô gái có tên Renee Bruhl, Patricia Blough và Ann Miller lái xe đến Công viên Bang Indiana Dunes, Indiana, Hoa Kỳ vào tầm giữa trưa rồi lội xuống biển để bơi.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ba người họ trèo lên một con thuyền màu trắng cùng một người đàn ông trẻ tuổi, có làn da rám nắng. Cũng trong chiều ngày hôm đó, người ta trông thấy họ dạo chơi trên bờ cát và dừng lại nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt khác. Đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy sự xuất hiện của 3 cô gái.

18 tiếng đồ hồ sau, vào ngày 4/7, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông Chicago hỏi về con gái mình, Patty Blough, 19 tuổi. Cô đã mất tích khi cùng hai người bạn đến Indiana Dunes vào ngày 2/7.

Sau đó cảnh sát đã huy động lực lượng để tìm kiếm 3 cô gái trẻ. Một nhân chứng đã chỉ chỗ cho cảnh sát thấy những tấm chăn do các cô gái để lại. Trong đó, cảnh sát phát hiện thấy ví, quần áo, chìa khóa của Blough, Renee Bruhl (19 tuổi) và Ann Miller (21 tuổi) bị bỏ lại trong tấm chăn.

Vào thời điểm vụ mất tích xảy ra, có một vị khách Du lịch đang quay phim quanh đó và đã cung cấp các đoạn băng của mình cho cảnh sát. Họ phát hiện điều bất thường ở hai con thuyền đậu dưới nước. Ban đầu người ta nghĩ đến một vụ đắm thuyền nhưng nghi vấn này ngay lập tức bị bác bỏ vì cả ba đều bơi lội rất giỏi.

Đáng sợ hơn nữa, cả hai con thuyền nói trên cùng những người đàn ông trên thuyền và cả người đàn ông lạ mặt nói chuyện với họ trên bãi cát cũng biến mất và kể từ đó đến nay chưa ai tìm ra tung tích.

Theo những gì cảnh sát thu thập được, Blough và Miller là những cô gái độc thân nhưng cả hai đều mang thai ngoài ý muốn. Cô Bruhl đã kết hôn nhưng gặp trục trặc. Trong chiếc ví được tìm thấy trên bãi biển của cô, cảnh sát tìm thấy một lá thư cô viết nhưng chưa gửi cho chồng và nội dung trong đó nói rằng cô muốn ly hôn.

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát, hơn 50 năm qua sự mất tích bí ẩn của 3 cô gái xinh đẹp này vẫn còn bỏ ngỏ và có lẽ họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-21-11-vo-loi-xenh-xech-chong-liet-toan-than-vao-benh-vien-va-su-that-phan-no-d126834.html