Điểm danh dàn ễnh ương trong showbiz Việt

(Sao Việt) - Chính vì vậy, nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình cách làm như chú ễnh ương mà điển hình nhất là khoe của, khoe học thức hay thổi phồng thực tế của bản thân.

Ngày xưa, trong câu chuyện ngụ ngôn của La Phông Ten từng có bài viết về con ễnh ương. Vì thấy bò to đẹp nên muốn mình được to ra như con bò nên cố hết sức để phình ra. Những kết cục, khi phình to qua mức mà vẫn không bằng được con bò thì bụng nở toạc ra và chết. Tất cả cũng chỉ vì muốn bằng người mà phải gánh chịu cái kết cục thật đáng thương.

Câu chuyện qua bài thơ ngụ ngôn của nhà văn người Pháp đúng như thể loại của nó, ngụ ngôn, để ám chỉ về một loại người trong xã hội khi cố gắng thổi phồng bản thân chỉ vì muốn được bằng người khác. Đặt câu chuyện giàu ý nghĩa này vào showbiz thì quả thực thấy có nhiều người "nổ" không kém gì chú ễnh ương tội nghiệp kia.

Từ lâu, trong cái thế giới nhiều điều tiếng và nhiễu nhương như showbiz thì sự cạnh tranh dường như là một phần tất yếu của những con người trong đó. Cái tôi cá nhân của mỗi ngôi sao cũng quá cao nên việc kém một ai đó thực là khó chấp nhận. Chính vì vậy, nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình cách làm như chú ễnh ương mà điển hình nhất là khoe của, khoe học thức hay thổi phồng thực tế của bản thân.

Nói đến những "chú ễnh ương của showbiz" đầu tiên không thể không kể đến ngôi sao đang rất có tiếng Lý Nhã Kỳ. Không ai phủ nhận cô là người giàu có, tài giỏi, quen biết rộng nhưng không hiểu vì sao nữ diễn viên vẫn cố gắng "nổ" hết sức dù địa vị của mình chẳng mấy ai trong làng giải trí đạt tới được.

Việc khoe của dường như là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô "nổ". Nhã Kỳ thường xuyên khoe những bộ trang phục bạc tỉ của mà theo cô là của những nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế độc quyền cho cô. Vậy nhưng, chỉ một thời gian sau những bộ trang phục "độc" đó lại được nhiều ngôi sao thế giới khác diện lại.

Chưa hết, cô cũng khoe mình sang tận thủ đô ánh sáng Paris thử đồ và được đích thân giám đốc của hãng thời trang danh tiếng giúp mình thực hiện trang phục. Vậy nhưng, cư dân mạng bóc mẽ đó thực chất chỉ là cửa hàng thủ đồ ở Hồng Kông. Đến lúc này, dù chứng cứ rõ ràng cô vẫn khẳng định cửa hành đó là ở nước Pháp xa xôi.

Và rồi, đến chuyện học hành Lý Nhã Kỳ cũng không kém cạnh trong khoản phô trương. Cô khoe mình tốt nghiệp một trường đại học ở Đức vậy nhưng công chúng tìm mỏi mắt vẫn không thể tìm thấy ngôi trường nào như nữ diễn viên giới thiệu. Kết cục, người ta chỉ tìm thấy một ngôi trường cùng tên nhưng lại không phải dành cho người. Và rồi, cô cứ khoe, cứ nói và công chúng cứ nghe nhưng chẳng mấy người tin vì họ đã đặt cho cô cái tên là "cô nổ".

Không chịu kém cạnh đàn chị, nữ diễn viên trẻ tuổi có cái tên nửa tây nửa ta Angela Phương Trinh cũng biến mình thành một chú ễnh ương to lớn. Cô xuất hiện với đồ hiệu, những bộ trang phục đắt tiền, xe tiền tỉ và cả ngôi nhà biệt thự hoành tráng trước công chúng.

Vậy nhưng, chỉ một thời gian sau toàn bộ những tài sản đáng mơ ước mà cô khoe với công chúng lại thực chất là đồ đi mượn. Ngôi nhà giàu sang là của một người bạn, xe đi mượn và những bộ váy đi dự sự kiện thực chất là... hàng nhái của nhiều ngôi sao nước ngoài khác.

Không chỉ những người đẹp mới thích biến mình thành ễnh ương mà cả nhiều đấng mày râu cũng không chịu kém cạnh trong lĩnh vực khoe của, nổ về bản thân.

Ai cũng biết là Mr Đàm thuộc hàng đại gia của giới showbiz với nhà tiền tỉ, đồng hồ kim cương, nhẫn kim cương... những việc anh luôn khoe khoang những thứ đó mỗi khi có cơ hội lại tự biến anh thành một người thích việc khoe của với người khác để chúng tỏ bản thân.

Dù không giàu có như Mr Đàm nhưng nam diễn viên trẻ Tùng Lâm cũng khiến công chúng choáng váng về độ khoe mẽ không đúng sự thật của mình. Anh khoe gia đình mình thuộc hàng khá giả ở Hà thành, khoe nhà trăm tỉ đang sống cùng anh trai rồi thì không muốn dựa dẫm vào gia đình. Anh cũng công khai tình trường với hàng loạt hot girl, người đẹp nổi tiếng.

Thế nhưng, cũng chỉ một thời gian ngắn sau sự thật về chàng diễn viên thiếu gia này cũng bị báo chí bóc mẽ. Nhà anh chỉ là ngôi nhà bình thường ở Bắc Ninh, anh trai anh theo như hàng xóm thì cũng đang không có việc làm và nợ nần. Ngôi nhà trăm tỉ mà anh khoe cũng chỉ là "của đi mượn".Còn những cô "bạn gái" thì cũng lên tiếng mắng anh không thương tiếc.

Ngoài khoe của, khoe học thức, khoe tình trường... thì những chú "ễnh ương trong showbiz" còn một thứ nữa rất lợi hại để khoe khoang về bản thân đó là danh hiệu. Còn nhớ, Vũ Hoàng Điệp khi giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc đã "nổ" như chưa từng được nổ về danh hiệu của mình.

Cô khiến cho nhiều người ảo tưởng rằng cô chiến thắng một cuộc thi tầm cỡ thế giới, là nữ hoàng nhan sắc. Vậy nhưng, cuộc thi mà cô đăng quang cũng chỉ thuộc cấp "ao làng" và với mục đích kích cầu du lịch mà thôi. Học đàn chị, Ngọc Trinh cũng làm y như vậy với danh hiêu hoa hậu "làng xã" của mình.

Và còn rất nhiều chú "ễnh ương" khác trong cái ao showbiz Việt. Việc họ khoe khoang, "nổ" về bản thân là quyền của họ nhưng có lẽ họ cũng nên lấy bài học về kết cục của chú ễnh ương trong ngụ ngôn của La Phông Ten làm bài học cho bản thân mình để khỏi phải làm những chú ễnh ương ngu ngốc.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/giai-tri/sao-viet/201308/diem-danh-dan-enh-uong-trong-showbiz-viet-2218328/