Diego Milito nghỉ 40 ngày: Thời oanh liệt nay còn đâu…

(TT&VH)- Không phải tất cả những ai ở Inter đều đang hạnh phúc, bởi có một người đang khổ đau. “Hoàng tử” Milito, với chấn thương mới nhất ở cơ đùi trái, sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 30 đến 40 ngày tới. Chấn thương này rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho mùa giải đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina.

Cùng thời điểm này mùa trước, Milito đã có 14 bàn thắng cho Inter ở Serie A, nhưng hiện tại, thành tích của anh mới chỉ là 5 bàn, bằng 1/3 số bàn thắng của người đồng đội Eto’o. 5 cũng chính là số ca chấn thương của Milito từ đầu mùa giải này, hầu hết là nghiêm trọng, với hệ quả là anh chỉ có thể ra sân 19 trận cho Inter (trong tổng số 35 trận Inter đã chơi mùa này). Từ việc là một trong những cầu thủ khỏe mạnh nhất châu Âu mùa trước (đá tổng cộng 52 trận và không hề dính chấn thương), Milito bây giờ chỉ còn là một bản thể mong manh của chính anh. Từ chỗ là chân sút chủ lực và chuyên ghi những bàn quyết định cho Inter, Milito bây giờ chỉ còn đứng bên lề vũ đạo tấn công rực lửa của Inter-Leo. Trong số 24 bàn thắng của Inter dưới thời Leonardo, anh chỉ ghi vẻn vẹn 2 bàn, khiêm tốn hơn cả tân binh Pazzini, người mới chỉ chơi 3 trận cho Inter (3 bàn). Milito có thể phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải- Ảnh Getty Thời của Milito đã qua thật rồi, khi Inter vẫn ghi được đến 5 bàn thắng vào lưới kình địch Roma mà không cần có những pha lập công của anh. Nói một cách thực tế (nhưng tiêu cực) hơn, thì Milito vào sân trận đó (thay Pazzini ở phút 70) chỉ để dính một chấn thương nặng chứ không phải để ghi bàn. Khi một nửa hỏa lực của Inter được bắn ra từ hàng tiền vệ (ghi 12/24 bàn dưới thời Leonardo) và cặp Eto’o – Pazzini đạt phong độ cao, sự vắng mặt của Milito có lẽ không còn được để ý đến. Đấy là điều đau lòng nhất với chân sút ngôi sao mà mới cách đây ít ngày đã giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất” Serie A 2009-10. Khi trở lại sau đây 5 tuần, liệu anh có còn cơ hội đá chính? Buồn cho Milito và đáng tiếc cho tất cả hơn nữa, khi chấn thương này cũng gần như chắc chắn loại “Hoàng tử” ra khỏi hai trận tái ngộ Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Chỉ có phép màu mới có thể giúp anh trở lại kịp để đá trận lượt về ở sân Allianz ngày 15/3. Trong bối cảnh Pazzini không được phép dự Champions League, vai trò của Milito lại trở nên quan trọng vì Leo chỉ còn lại 2 tiền đạo là Eto’o và Pandev. Bayern Munich còn là một nạn nhân ưa thích của Milito, đối thủ đã bị anh chọc thủng lưới 2 lần ở trận chung kết Champions League mùa trước. Không có chân sút người Argentina, cơ hội đi tiếp của Inter chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Liệu khi trở lại, Milito có còn được đá ở giải đấu mà mùa trước anh cũng là người xuất sắc nhất? Milito sẽ không nằm dài trông ngày tháng dần qua, bởi trong anh vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng, nhưng… Vĩnh Nguyên

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209105727118t0/diego-milito-nghi-40-ngay-thoi-oanh-liet-nay-con-dau.htm