'Địa ngục' của Dan Brown khiến Philippines bất bình

Người Philippines vô cùng tức giận khi trong cuốn tiểu thuyết mới mang tên Địa ngục (Inferno), Dan Brown mô tả Manila là “cổng địa ngục”.

Người Philippines vô cùng tức giận khi trong cuốn tiểu thuyết mới mang tên Địa ngục (Inferno), Dan Brown mô tả Manila là “cổng địa ngục”.

Nội dụng cuốn tiểu thuyết này có phần kể về một nhân vật tới thăm thủ đô Manila của Philippines và thấy sốc khi chứng kiến cảnh đói nghèo, tội ác và buôn bán tình dục ở thành phố này.

Trong một bức thư ngỏ gửi nhà văn Brown, ông Francis Tolentino, người đứng đầu cơ quan chính phủ đặc trách về Manila, đã viết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng với cách mô tả không chính xác về thành phố yêu quý của chúng tôi”.

Địa ngục là cuốn tiểu thuyết thứ 4 trong loạt truyện về nhà biểu tượng học Robert Langdon của Brown, sau các cuốn Thiên thần & Ác quỷ, Mật mã Da VinciBiểu tượng thất truyền.

Các tiểu thuyết của Brown đã được dịch sang 52 thứ tiếng và đến năm 2012 đã tiêu thụ được hơn 200 triệu bản. Cuốn Thiên thần & Ác quỷ, Mật mã Da Vinci đã được đưa lên màn bạc.

Trong tuần đầu phát hành, Địa ngục đã đứng đầu bảng xếp hạng sách ở Anh. Tuy nhiên, tiểu thuyết này lại không chinh phục được giới phê bình và họ chỉ trích nhiều về lối viết vụng về của ông.

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/dia-nguc-cua-dan-brown-khien-philippines-bat-binh-n20130526022412239.htm