Đi uống rượu về, chồng bị vợ vô tình đâm tử vong

Đang ngồi thái rau cho lợn, chị Luân thấy bực mình vì chồng đi uống rượu về và cãi vã, vô tình chiếc dao chị cầm trên tay đã đâm thẳng vào bụng chồng.

Người nhà nạn nhân bên thi thể anh Thành tại Nhà đại thể Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong.

Xác nhận của chính quyền địa phương xã Tri Lễ cho biết, chiều ngày 21/11, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là anh Lô Văn Thành (SN 1985) trú tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/11, anh Lô Văn Thành vừa uống rượu với một số người bạn tại nhà mình xong thì xảy ra xích mích với người vợ là chị Lô Thị Luân, tên thường gọi là Giang. Lúc này chị Giang đang dùng dao cắt rau cho lợn. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, vô tình chiếc dao của chị Giang đâm trúng vùng bụng của anh Thành khiến cho nạn nhân thủng ruột.

Phát hiện chồng bị thương nặng, chị Giang đã gọi hàng xóm và đưa chồng xuống Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và thời gian di chuyển trên quãng đường xa nên đến 16h cùng ngày, anh Thành đã tử vong.

Người nhà nạn nhân tại Bệnh viện huyện Quế Phong.

Được biết, anh Thành và chị Giang kết hôn được hơn 10 năm nay, 2 người đã có với nhau 2 người con trai và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, anh Thành đang là công nhân trồng chanh leo cho một công ty đóng trên địa bàn huyện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

PV

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201611/di-uong-ruou-ve-chong-bi-vo-dung-dao-thai-rau-dam-tu-vong-2757201/