Đi làm đẹp, bị chồng dội nước sôi

Sau khi đi xăm chân mày về, chị Huyền bị chồng dội nước sôi từ đến chân gây bỏng 11%. Chị Huyền cho biết sẽ tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Chị Huyền kể lại sự việc

Ngày 8.10, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Phó trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho chị Nguyễn Thị Huyền (29 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Trước đó tối 7.10, bệnh nhân Huyền nhập viện trong tình trạng bị bỏng cấp độ 1 – 2, diện tích cơ thể bị bỏng 11%.

Trao đổi với PV tại bệnh viện, chị Huyền cho biết trưa ngày 7.10, chị Huyền nói với chồng là anh Đào Thế Anh (35 tuổi) là sẽ đi xâm chân mày cho đẹp nhưng anh Thế Anh không cho đi. Sau đó chị Huyền vẫn đến một tiệm làm đẹp ở gần nhà để xăm chân mày. Khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Huyền vừa từ tiệm làm đẹp trở về thì bị chồng lao vào đánh tới tấp, rồi nắm tóc kéo chị xuống bếp. “Chồng nắm đầu tui gí vô bếp lửa đang cháy, tui lấy hết sức vùng thoát ra liền bị anh xách ấm nước đang sôi trên bếp dội từ trên đầu xuống chân” - chị Huyền kể. Cũng theo chị Huyền, tính anh Thế Anh hay ghen tuông bóng gió nên vợ chồng chị thường xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền cho biết thêm, chị sẽ làm đơn tố cáo hành vi của chồng.

Chị Huyền điều trị tại BVĐK Đắk Lắk

Chị Huyền kể lại sự việc

Trung Kiên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/di-lam-dep-bi-chong-doi-nuoc-soi-599722.bld