Đi ăn trộm, 'đạo chích' giả làm chủ nhà rồi 'khoắng' sạch tài sản

Đi ăn trộm, Tuân giả làm chủ nhà, ung dung gọi thợ sửa khóa đến mở cửa giúp. Sau khi vào được bên trong, đối tượng "khoắng" sạch tài sản có giá trị.

Sáng 22/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, quê ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuân.

Trước đó, cuối tháng 3/2016, chị Trần Thị Thu Hằng (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm: 15 lượng vàng SJC, 10 chiếc dây chuyền, 3 chiếc mặt dây chuyền, 3 chiếc lắc tay, 2 vòng tay, 11 nhẫn, 3 đôi hoa tai, 5 bộ khuy cài áo bằng kim loại, 6.000 nhân dân tệ, 60 đô la Úc, 75 Euro, 30 đô la Hồng Kông và 900.000 đồng cùng một số giấy tờ và 20 sổ tiết kiệm trị giá 9 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm lập tức vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được hung thủ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Tuân khai nhận, sáng 25/3/2016, Tuân điều khiển xe máy đến khu đô thị Trung Văn (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm) xem có gia đình nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua một căn biệt thự, Tuân quan sát thấy chị Hằng chỉ khép cổng mà không khóa rồi đi ra ngoài.

Chờ chủ nhà đi khuất, Tuân đến mở cổng, dắt xe máy dựng vào trong sân. Để mở được cửa chính vào bên trong, Tuân đã lên mạng gọi thợ sửa khóa. Khoảng 25 phút sau, khi thợ khóa đến, Tuân dẫn vào trong sân và nói: “Anh mở cho em cái cửa để em lấy ít đồ”.

Thấy cử chỉ, tác phong của Tuân rất tự nhiên, người thợ khóa chẳng mảy may nghi ngờ. Sau khi mở khóa, Tuân dẫn thợ khóa vào nhà và nhờ đánh thêm chiếc chìa khóa để dự phòng.

Trong lúc thợ khóa làm việc, Tuân đi xem xét các phòng để tìm tài sản trộm cắp. Lên đến phòng ngủ tầng 2, Tuân phát hiện ở góc phòng có chiếc két sắt không khóa. Đối tượng lập tức khoắng sạch toàn bộ tài sản bên trong trút vào một túi vải.

Sau khi trả công cho thợ khóa 200.000 đồng, Tuân cũng lập tức khóa cửa, rời khỏi hiện trường. Số tài sản trộm được Tuân đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đối với 20 quyển sổ tiết kiệm trị giá 9 tỷ đồng, sau khi bị mất, chị Hằng đã trình báo với ngân hàng và rút toàn bộ số tiền trên. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với số tài sản trên.

Tổng giá trị tài sản bị mất được xác định là hơn 620 triệu đồng.

Được biết, năm 2011, Tuân đã bị TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, HĐXX nhận định hành vi Nguyễn Văn Tuân là rất nguy hiểm cho xã hội, nhân thân xấu. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tuân mức án 10 năm tù về tội danh trên.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-an-trom-dao-chich-gia-lam-chu-nha-roi-khoang-sach-tai-san-a330082.html