Đèn nào cũng đi

Cậu bé người châu Âu vừa có chuyến du lịch tới một đất nước miền nhiệt đới cùng gia đình vào mùa hè qua. Sau khi trở về nhà, cậu kể cho bạn bè mình nghe về những điều khác lạ ở đất nước này.

- Cả nhà tớ đã phải chờ hơn 30 phút mà không qua được bên kia đường.

- Sao vậy, ở đó không có đèn tín hiệu giao thông à?

- Có! Nhưng đèn xanh, đèn đỏ và cả đèn vàng đều có nghĩa là… "cứ đi đi".

Biếu không

Với vẻ rầu rĩ, một cầu thủ từ sân bóng đá trở về nhà. Bố cậu vội hỏi:

- Các con bị thua à?

- Không! Nhưng con lại thi đấu cho đội bóng khác.

- Họ bán con à?

- Họ cho không!

GIA LONG (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/den-nao-cung-di-361074.html