Đến hẹn lại rầu!

Rầu cũng lặp lại theo chu kỳ à? Mà chuyện chi rứa NXD?- Là chuyện 'ăn theo' mùa lễ hội đó Tư chợ Hàn.- Có phải nạn loạn giá giữ xe, bán hàng rong, hàng ăn uống không đảm bảo vệ sinh…?

2 người giả dạng nhà sư bị Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện vào cuối tháng 2-2024.

- Gần đây, chính quyền địa phương có lễ hội cũng như Ban tổ chức quán triệt kỹ nên tình trạng “chặt chém” khách ít xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng một số người lợi dụng các lễ hội truyền thống để hành nghề “khất sĩ”.

- Đã xử lý trường hợp nào chưa NXD?

- Mới đây, ngày 29-2-2024, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Quang (1984), Võ Duy Nhâm (1982), Phan Văn Tài (1981, cùng trú H. Tân Kỳ, Nghệ An) giả danh tu sĩ Phật giáo vào địa bàn vào TP Đà Nẵng và một số tỉnh phía Nam đến các chùa, nơi diễn ra lễ hội để xin ăn. Còn trước đó, tại lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp là bà N.T.L (1982, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và ông Đ.X.D (trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) về hành vi “ăn theo” bằng hình thức khất sĩ. Ngoài ra, tại các chợ, nơi đông người qua lại trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam… cũng xuất hiện một số người mặc áo cà sa, tay ôm bình bát để nhận của bố thí của khách thập phương. Cá biệt, có trường hợp bị địa phương này xử lý lại chuyển đến địa phương khác hành nghề.

- Vậy có biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng này?

- Theo NXD, ngoài việc vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được “động lòng trắc ẩn” trước những kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi người để mưu cầu lợi ích cá nhân. Một khi không có ai bố thí, ắt hẳn những kẻ xấu này sẽ tự động bỏ nghề.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/den-hen-lai-rau-post291794.html