Đêm giao thừa không ngủ

Để đảm bảo cho nhân dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng trong suốt dịp Tết. Đối với mỗi thành viên của lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội, việc đảm nhận nhiệm vụ vào đêm Giao thừa vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đã góp thêm yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Chiều cuối năm, chúng tôi theo chân Tổ công tác Y6/141 do Thiếu tá Mai Thành Huynh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội (Tổ trưởng Tổ công tác Y6/141), thực hiện nhiệm vụ trên những tuyến đường Thủ đô.

Đã nhiều ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Y6/141 vẫn thực hiện cắm chốt trên các tuyến đường trọng điểm nhằm ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khi phát hiện đối tượng khả nghi, ngay lập tức Tổ công tác phát hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Nhiều đối tượng tàng trữ ma túy, vũ khí nóng đã bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội lập chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Người dân Thủ đô rất phấn khởi khi các tổ công tác liên ngành 141 thường xuyên ra quân trấn áp các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng. Chị Phạm Hải Yến (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) cho biết, thời điểm này, nhiều người hay “quá chén”, nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Cùng với đó, nhiều tốp thanh, thiếu niên ham vui lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm… Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các tổ công tác 141, những hành vi gây mất an toàn giao thông được giảm bớt, người dân cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông những ngày gần Tết…

Đặc biệt, để đảm bảo cho nhân dân yên tâm đón Tết Nguyên đán, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng trong suốt dịp Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các tổ công tác 141 tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe lưu thông trên đường, khép kín khung giờ và địa bàn, các điểm, tuyến có dấu hiệu phức tạp, nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật…

Có thể thấy, đối với mỗi thành viên của lực lượng 141, việc đảm nhận nhiệm vụ vào đêm Giao thừa vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đã góp thêm yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết. Gác lại niềm vui bên gia đình, những ngày Xuân mới, các cán bộ, chiến sĩ 141 vẫn miệt mài đóng góp sức mình cho sự bình an, hạnh phúc của nhân dân.

Đã 12 năm đón Giao thừa xa nhà, Thiếu tá Mai Thành Huynh, chia sẻ: Tết đối với chúng tôi là những giờ cao điểm làm nhiệm vụ trên đường, đón Giao thừa với đồng đội và người dân, nghĩ cũng thèm cảm giác đoàn viên lắm. Hai đứa con chưa một lần cùng ba mẹ đi đón Giao thừa, xem pháo hoa... Có những khi trời đêm mưa rét, bộ cảnh phục mùa đông vẫn không cản nổi từng đợt gió lạnh lùa vào, khiến ai cũng rùng mình. Nhưng đó là nhiệm vụ rồi, đồng đội là gia đình, hạnh phúc của người dân là hạnh phúc của mình.

Vào đêm Giao thừa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh em về cơ quan, lúc đó chúng tôi mới có cơ hội dành cho nhau những lời chúc. Cảm động hơn, những năm lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đến chúc Tết và mừng tuổi, bản thân tôi thấy đó không chỉ là tình cảm mà còn là sự khuyến khích, động viên anh em cán bộ, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao cho...”.

Trò chuyện với các anh, chúng tôi được biết, có thời điểm niềm vui đến với cán bộ, chiến sĩ thật bất ngờ và giản dị. Ấy là khi có không ít người dân trở về nhà sau khi xem pháo hoa, nhìn thấy chốt 141, đã dừng xe, lại gần chúc Tết và cảm ơn sự đóng góp thầm lặng của các anh... Câu chuyện của những chiến sĩ 141 làm nhiệm vụ trong ngày Tết cứ cuốn chúng tôi vào những mạch cảm xúc đan xen. Giữa những náo nhiệt, sôi động của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội nói chung và lực lượng 141 nói riêng vẫn sẽ luôn thầm lặng giữ vững an ninh trật tự vì hạnh phúc của nhân dân.

Các anh, những chiến sĩ 141 đã sẵn sàng cho một mùa Xuân bình yên!

Thiếu tá Mai Thành Huynh chia sẻ: Tết đối với chúng tôi là những giờ cao điểm làm nhiệm vụ trên đường, đón Giao thừa với đồng đội và người dân, nghĩ cũng thèm cảm giác đoàn viên lắm. Hai đứa con chưa một lần cùng ba mẹ đi đón Giao thừa, xem pháo hoa... Có những khi trời đêm mưa rét, bộ cảnh phục mùa đông vẫn không cản nổi từng đợt gió lạnh lùa vào khiến ai cũng rùng mình. Nhưng đó là nhiệm vụ rồi, đồng đội là gia đình, hạnh phúc của người dân là hạnh phúc của mình.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dem-giao-thua-khong-ngu-165153.html