'Đế chế đỏ đen' sẵn sàng phục hưng

Ngày 14.7, sau rất nhiều năm, trụ sở Casa Milan của AC Milan mới lại đón một lượng CĐV khổng lồ. Đội chủ sân San Siro đón chào bản hợp đồng chất lượng có tên Leonardo Bonucci, điều xa xỉ lâu nay.

Bản hợp đồng “bom tấn” Bonucci của AC Milan. Ảnh: SkySport

Một mùa hè đầy “bão” như những ngày xa xưa

Không phải những “cơn bão” theo chiều hướng tiêu cực như nợ nần trong hàng chục năm qua, hè 2017 Milan chìm trong những “cơn bão” tin mừng, bởi phải rất lâu rồi NHM Rossoneri mới sống trong không khí hào hứng, khấp khởi chờ đợi đến thế.

Leonardo Bonucci là ai mà CĐV Milan phải bủa vây lấy anh khi trung vệ này mới đến Casa Milan để kiểm tra y tế? Đó là trụ cột của Juventus thống trị Seria A 6 năm qua và linh hồn nơi hàng phòng ngự ĐT Ý. Milan cùng NHM đỏ đen vui như mở hội khi đón về một hậu vệ chất lượng và niềm vui, sự vỡ òa tưởng chừng là “tất nhiên” này, họ đã phải chờ đợi đến cả chục năm dài đằng đẵng.

Nhớ về Milan thời Serie A “7 chị em” hơn 20 năm trước hay một đế chế hùng cường của thập niên đầu thế kỷ 21, những cái tên như Bonnuci nhiều không đếm xuể. 6 triệu bảng kỷ lục thế giới cho Ruud Gullit năm 1987, 13 triệu bảng gây sốc toàn cầu năm 1992 cho Gianluigi Lentini... Sau đó, những cái tên khuynh đảo thế giới một thời như Rui Costa, Kaka, Shevchenko, Inzaghi... cứ thế cập bến San Siro như một lẽ tự nhiên để hiện thực hóa giấc mơ bá chủ. Người Milan từng sống trong những thói quen của “bậc đế vương” như thế, khi những vì tinh tú của thế giới bóng đá cứ liên tục khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ đen, để bổ sung thêm vào phòng truyền thống những chiếc cúp cùng danh hiệu danh giá.

Kể từ lần cuối vô địch Champions League 10 năm trước, AC Milan tụt dốc không phanh. Họ không thể vô địch thêm bất cứ giải đấu nào nữa và cũng không còn góp mặt tại các Cúp Châu Âu từ năm 2011. Lý do là bởi dù còn yêu Milan đến tận cùng nhưng chính “Bố già” Berlusconi cũng phải cay đắng thừa nhận: “Gia đình chúng tôi không còn đủ khả năng để thực hiện hóa các mục tiêu của đội bóng nữa”. Và sau sự bất lực của cựu Thủ tướng Ý, từ một đội bóng hào nhoáng, AC Milan ngập trong nợ nần và những ngày tháng đen tối. Tiêu chí của đội chủ sân San Siro trong gần 10 năm qua là sử dụng những cầu thủ miễn phí, trẻ, rẻ và thậm chí là “hết đát”. Họ cũng không còn cách nào khác nếu muốn duy trì “sự sống” cho đội bóng. Và từ đội cạnh tranh chức vô địch tại Serie A, AC Milan từng có lúc chỉ mong trụ hạng.

Ngày 14.4.2017 sẽ là một ngày đáng nhớ với AC Milan, khi lần đầu tiên sau hơn 30 năm không còn thuộc về nhà Berlusconi nữa. Tỉ phú 80 tuổi này đã đồng ý nhượng lại CLB cho một tập đoàn Trung Quốc sau 2 năm đàm phán với giá 740 triệu Euro. Và với hầu bao rủng rỉnh của những ông chủ đến từ vùng Viễn Đông, đội bóng thành Milan đã tạo nên một mùa hè sôi động bằng các “cơn bão” chuyển nhượng. 150 triệu Euro được chi ra để đem về 7 cái tên, trong đó nổi bật nhất là Leonardo Bonucci của Juventus. Những trang tin thể thao của Italia hè này đã có thêm nhiều sắc đỏ đen hơn những năm trước khi sân San Siro liên tục mở cửa chào đón tân binh. CĐV Milan vui sướng, vỡ òa bởi chính cảm giác mình từng được đắm chìm trong quá khứ. Những ngôi sao đã đến và đem lại cho họ một niềm hi vọng lớn lao cho mùa giải hứa hẹn trước mắt.

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai

Để “sống khỏe” trong thế giới bóng đá kim tiền ngày nay, tiền là thứ mọi CLB cần đầu tiên, những vấn đề khác đều bị xếp sau. Khi tất cả các CLB không còn tận dụng chính sách lấy “gà nhà” nữa, Milan cũng không nằm ngoài vòng xoáy tiền bạc này.

740 triệu Euro mua lại CLB trong đó có đến 220 triệu Euro là tiền trả nợ cùng 150 triệu Euro vừa chi ra trên “phiên chợ hè”, rõ ràng tham vọng của giới chủ Trung Quốc để phục hưng AC Milan là rất lớn và nó đã được chứng minh qua các hành động thực tiễn. Chủ tịch Sprot Invesment Lux - ông Li Yonghong tuyên bố rằng: “Chúng tôi biết Milan từng vĩ đại như thế nào và hứa sẽ đem lại cho các bạn được sống lại cảm giác ấy”.

Trên thực tế, trong số 7 cái tên mới cập bến San Siro, mới chỉ có mình Bonucci là đủ tầm để hiện thực hóa những gì mà ông Li khẳng định. Nhưng Milan đâu chỉ dừng lại ở Bonucci? Việc giữ chân thành công Donnarumma với mức lương “khủng” hay chi cả núi tiền để làm “mủi lòng” Andre Silva là những bước đầu tiên trong công cuộc phục hưng “đế chế đỏ đen” của giới chủ Trung Quốc. Khi vấn đề tài chính được đảm bảo, những ngày hè còn lại sân San Siro hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn nữa và sẽ còn nhiều điều để chờ đợi...

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/de-che-do-den-san-sang-phuc-hung-684310.bld