Dạy con không đúng cách, nhận hậu quả đau lòng…

Một số phụ nữ vì buồn chuyện gia đình, vì bị cha mẹ thường xuyên áp đặt, la mắng… đã lựa chọn giải thoát theo hướng tiêu cực là tự tử, tự gây thương tích cho mình hoặc bỏ nhà đi bụi rồi rơi vào tay của những kẻ buôn người. Đến khi các đấng sinh thành hối hận thì con đã không còn hoặc phải trải qua những tháng ngày sống trong 'địa ngục trần gian' ở các 'tổ quỷ' massage, karaoke… biến tướng.

Em N.N.Q (SN 2003), cùng mẹ từ quê Cà Mau đến Bình Dương thuê phòng trọ ở và làm thuê kiếm sống. Do cuộc sống bị gò bó, áp lực và chịu sự giám sát khắt khe, la mắng thường xuyên của mẹ nên Q. muốn làm một cái gì đó để "cảnh tỉnh" mẹ mình. Sau khi "tham khảo" trên mạng, em quyết định tự cứa cổ mình. Q. tìm hiểu về cách tự tạo vết thương, sau đó mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê rồi thuê nhà nghỉ ở phường Vĩnh Tân để tự gây ra các vết thương trên cơ thể của mình.

Sau đó Q. nhờ 2 người bạn chở đến bệnh viện để điều trị vết thương, đang đi giữa đường thì bị Công an dừng xe do lỗi chở 3. Vì sợ bị xử phạt, lại sẵn có nhiều vết thương trên người nên Q. nói dối mình vừa bị đôi nam nữ không rõ lai lịch chạy xe máy không rõ biển số chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp tài sản gồm: Một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt tại đoạn đường vắng thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên. Xác minh, nắm rõ thông tin không đúng sự thật, UBND phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên, Bình Dương) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.N.Q. số tiền 2,5 triệu đồng do có hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ Công an cùng người dân cứu em N. nhảy sông tự tử.

Cuối tháng 7/2023, tổ công tác Công an phường Hưng Định, TP Thuận An (Bình Dương) đang thực hiện công tác kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 cho người dân tại khu phố Hưng Thọ thì nghe người dân báo tin có 1 cô gái nhảy sông Rạch Búng tự tử. Ngay lập tức, các chiến sĩ Công an đến hiện trường và cùng một số người dân gần đó cứu sống cô gái, đưa vào bờ an toàn. Qua làm việc, cô gái khai tên Y.N (SN 1997, quê An Giang) cho biết, do buồn chuyện gia đình nên em đã nghĩ quẩn nhảy sông tự tử.

Cũng chọn cách tự tử như Y.N là em P.T.H, quê Hậu Giang; tạm trú tại phường Thái Hòa, TP Tân Uyên. H. đã 2 lần nhảy sông từ cầu Bạch Đằng (TP Tân Uyên) để tự tử nhưng cả 2 lần đều được Công an xã Bạch Đằng cứu sống. Lý do em muốn tự tử cũng do buồn chuyện gia đình…

Một số cô gái khác, khi buồn gia đình, cha mẹ chọn giải pháp bỏ nhà đi bụi và không ít trong số này đã làm mồi cho các đối tượng buôn người. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) phát hiện, triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi "mua bán người" và "giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra, nhóm đối tượng gần 10 người do Đặng Công Tín (quê Phú Yên) cầm đầu, giả làm người có nhu cầu tuyển dụng các nữ tiếp viên, sau đó "cướp" lại của các đối tượng môi giới để bán cho các quán karaoke, massage… Thông qua một số kênh môi giới trên mạng xã hội, nhóm này nhận "mua" một số nữ tiếp viên do hai đối tượng Trần Cao Sang (SN 1999) và Nguyễn Đức Khoa (SN 1993, cùng quê Tây Ninh) cung cấp. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn để nhận tiền, giao "hàng" thì nhóm của Tín giả làm Công an "cướp" hai cô gái rồi đưa về một nhà nghỉ thuộc phường Thới Hòa để giam giữ và cử người canh gác.

Cũng với thủ đoạn như trên, nhóm Tín tiếp tục "cướp" của Võ Thị Tuyết Nhung (SN 2000, quê Bình Phước) 1 thiếu nữ và đem giam, giữ chung với 2 cô gái trên để tìm chỗ bán lại. Nhóm của Tín khai nhận, trước khi "cướp" 3 cô gái trên, chúng đã bán 2 thiếu nữ sang Campuchia. Không chỉ hoạt động độc lập, nhóm của Tín còn liên kết với nhiều đường dây ở khắp các tỉnh, thành mà nạn nhân chúng nhắm đến là các thiếu nữ bỏ nhà đi bụi. Khi bắt giữ các thiếu nữ, nhóm đối tượng sẽ bán sang Campuchia hoặc vào các điểm massage, karaoke… tùy nơi nào mua với giá cao. Em Đ.T.X, 19 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, giận cha mẹ nên một mình vào Bình Dương sinh sống.

Khi đi tìm việc ở quán karaoke, X. được một đối tượng chăn gái cho vay tiền để mua sắm điện thoại, quần áo rồi "đẩy" vào làm tiếp viên một quán karaoke. Tại đây, X. bị người đàn ông ép buộc phải vay tiền của chủ để trả lãi, vốn cho mình rồi làm việc trả nợ dần cho chủ. Từ đó, em bị ép buộc "đi khách" để kiếm tiền trả nợ cho đến khi được Công an giải cứu…

Một số cô gái vì không chịu đựng nổi sự đối xử tàn nhẫn của chủ cơ sở đã không còn cách nào khác đành phải báo về cho gia đình để cầu cứu. Đến lúc này, nhiều bậc cha mẹ, tuy rất giận dữ với con mình nhưng cũng đành phải chấp nhận thực tế bởi dù sao con gái của họ cũng chưa bị bán sang nước ngoài như những trường hợp đau lòng khác…

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, dạy con ở tuổi dậy thì khó hơn ở các lứa tuổi khác rất nhiều. Nó đòi hỏi người làm cha mẹ ngoài tình thương yêu con trẻ còn phải có tính kiên nhẫn, biết kiềm chế sự nóng nảy, dành thời gian để giúp con trang bị thêm kỹ năng sống và định hướng cho con những suy nghĩ đúng đắn. Không nên lấy quyền làm cha mẹ mà áp đặt, la mắng, giáo điều. Phải gần gũi để hiểu con và kịp thời phát hiện những suy nghĩ, hành động lệch lạc của con để uốn nắn, nhắc nhở và biết lắng nghe suy nghĩ của con…

Phương Tuyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/day-con-khong-dung-cach-nhan-hau-qua-dau-long-i709448/