Đau lòng những vụ cắt chân ở Việt Nam do bác sĩ tắc trách

Ngành y tế Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng xảy ra do sự bất cẩn, tắc trách của các y, bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện tắc trách, nữ sinh lớp 10 bị cưa chân oan

Trưa ngày 6/3/2016, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (lớp 10, trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin. Vi được chẩn đoán bị gãy mâm chày nên được chỉ định phải bó bột.

Hạ Vi trên giường điều trị ngày 19/3. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hạ Vi trên giường điều trị ngày 19/3. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Suốt những ngày sau đó, bệnh viện hầu như không xem xét kỹ lưỡng trường hợp của Vi. Tới ngày 11/3, các bác sĩ chuyển Vi lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì mới phát hiện chân phải của em đã hoại tử. Sau đó, em phải cắt bỏ gần hết chân phải.

Sau vụ việc, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định việc bác sĩ cho điều trị bó bột lúc đầu là sai. Sau khi bó bột, bác sĩ không rạch dọc bột để phòng tránh các biến chứng và không theo dõi sát tình hình bệnh nhân. Điều đáng nói là bác sĩ điều trị là bác sĩ nội khoa nhưng lại làm việc tại khoa Ngoại.

Sở Y tế Đắk Lắk đã đề nghị kỷ luật Ban giám đốc bệnh viện sau vụ việc trên.

Chữa sai khớp 4 ngày, bệnh nhân bị cắt chân

Sáng ngày 28/5/2016, anh Nguyễn Ngọc Nhược (SN 1976, trú tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào Bệnh viện Quân y 17 (thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5, đóng tại Đà Nẵng) sau khi gặp tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Ngọc Nhược tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi được phẫu thuật cắt chân. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Chiều 29/5, bác sĩ nói rằng anh Nhược bị đứt dây chằng, đứt dây thần kinh và sai khớp gối, nếu mổ chân sẽ nguy hiểm. Đến tối 31/5, do tình hình sức khỏe xấu hơn, anh Nhược được chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng và bị cắt chân vì chân đã hoại tử.

Một ngày sau khi bị cắt chân, lãnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dau-long-nhung-vu-cat-chan-o-viet-nam-do-bac-si-tac-trach-a251012.html