Đau đớn tột độ khi chồng trút hơi thở cuối cùng vào đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Mong muốn lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới sẽ là một kỷ niệm đẹp dành cho chồng nhưng cuối cùng, tất cả đã không kịp nữa.

Kerrie và chồng - Kal hiện sinh sống tại Westhoughton (Anh) đã cưới nhau được 2 năm và có một gia đình hạnh phúc. Chồng cô là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp điều hành công việc kinh doanh Kals Berbers của riêng mình trong hơn một thập kỷ.

Tháng 4/2022, Kal bắt đầu bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ khiến anh nôn mửa và mất thăng bằng. Những người xung quanh nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện. Sau khi được chụp CT, hai vợ chồng tuyệt vọng phát hiện ra anh có hai khối u ở sau đầu. Một lần chụp toàn thân tiếp theo cho thấy nguồn ung thư xuất phát từ ruột.

Cặp đôi kết hôn cách đây 2 năm.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Kerrie tâm sự: "Chúng tôi được thông báo rằng các khối u trong não của anh ấy là ung thư và chúng bắt nguồn từ ruột. Các bác sĩ đã tìm thấy một khối u có kích thước vượt trội. Nó cũng đã lan đến gan và phổi của chồng tôi".

Họ bối rối vì không dám tin vào những gì họ nghe. Cả hai không hiểu tại sao Kal lại mắc căn bệnh nguy hiểm như thế. Điều đáng buồn hơn là các bác sĩ thông báo rằng họ không thể thực hiện phẫu thuật vì ung thư đã di căn. Thế nhưng họ vẫn khuyên cặp đôi đồng ý để anh ấy thực hiện một đợt xạ trị và hóa trị để cố gắng thu nhỏ khối u. Kal cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn, ít đau đớn.

Họ cố gắng tận hưởng những ngày còn lại cùng nhau.

Hai vợ chồng chầm chậm tận hưởng cuộc sống cùng nhau, gắn bó mật thiết trong tất cả các hoạt động thường ngày. Họ cố gắng quên đi căn bệnh quái ác và nhiều lúc vẫn mơ về một tương lai xa khi cả hai đã già. Thế nhưng, hiện thực khốc liệt đã không thể giúp họ hoàn thành được ước nguyện. Ngày 10/4 vừa qua, Kal đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh quái ác.

Càng đau lòng hơn, hôm đó chính là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Anh đã ra đi vào ngày mà họ đã lên kế hoạch cho việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm. Kerrie đã hi vọng buổi lễ đặc biệt ấy sẽ là một kỷ niệm đẹp dành cho chồng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời anh. Thế mà đúng hôm diễn ra sự kiện ấy, Kal đã không thể cố gắng tiếp được nữa.

Tất cả mọi thứ như như một đòn đánh mạnh vào Kerrie và 3 đứa trẻ. Một ngày tưởng chừng sẽ vui vẻ, đầy ắp hạnh phúc ngọt ngào bây giờ lại trở nên thật sự đau thương.

Kerrie cho biết gia đình cô sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn trước mắt. Trả lời tờ báo Manchester Evening News (Anh), cô không giấu nổi những nỗi lo lắng trên khuôn mặt khi đề cập đến việc gia đình sau này phải xoay sở thế nào khi không có người chồng.

"Trái tim chúng tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Kal là thế giới của tất cả chúng tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống này sẽ ra sao nếu không có anh ấy. Tôi thấy nhớ nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy", người phụ nữ đáng thương trải lòng.

Cô nói thêm: "Tôi sẽ mãi mãi tự hào về anh ấy. Em mãi yêu anh, người bạn tâm giao của em!".

Có lẽ sự đau đớn không chỉ là chuyện Kerrie phải rời xa chồng vào đúng lễ kỷ niệm ngày cưới. Điều làm người ta xót thương hơn chính là một gia đình gồm cô và 3 đứa con nhỏ sẽ phải nương tựa vào nhau khi không còn hơi ấm của người chồng, người bố nữa.

Nguồn: Mirror

Hiểu Mai

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dau-don-tot-do-khi-chong-trut-hoi-tho-cuoi-cung-vao-dung-ky-niem-2-nam-ngay-cuoi-20230417122957997.htm