Dành lời khen cho một cô bé thích vẽ, 11 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra

Câu chuyện của cô gái Raquel 23 tuổi đến từ Mỹ sẽ cho chúng ta thấy đôi khi chỉ vài lời tán dương nhỏ thật sự có ý nghĩa đặc biệt đối với một số người.

Năm 12 tuổi, Raquel đã nhận trông một bé gái để có trải nghiệm về việc làm thêm. Và trong vài năm trông bé, Raquel luôn luôn biểu dương và khích lệ các bức vẽ của cô bé bằng cách nhận xét một vài vấn đề, đồng thời sẽ cổ vũ bé vẽ tiếp để tiến bộ hơn.

Cô gái trẻ Raquel đã biết cách khích lệ người khác từ khi còn nhỏ

Câu chuyện chia sẻ trên mạng của Raquel

Toàn bộ chia sẻ của Raquel khiến cộng đồng mạng xúc động:

'Năm tôi 12 tuổi tôi bắt đầu trông cô bé này trong vài năm. Khi đó cô bé thường đưa tôi xem những bức tranh bé vẽ, kéo cổ tay tôi rồi chỉ vào những phần mà cô bé đã vẽ trong tuần này.

Sau đó, tôi hắng giọng và bắt chước giọng bình luận trong thế vận hội Olympics: 'Nét vẽ này! Đẳng cấp tô màu này! Tại sao thật lâu rồi tôi chưa thấy được màu sắc hoàn hảo như thế này?! Tại sao hả Jeff, đây thực sự là một thử thách khó…'

Lúc đó cô bé vẽ các gam màu hồng trên giấy canvas… thứ mà tôi chưa từng thấy xuất hiện lại từ mùa đông năm 1932… và tôi nói: 'Jeff, bức tranh thực sự rất đẹp', rồi cô bé sẽ cười nghiêng ngả.

Tuy nhiên, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô bé đều sẽ thường lệ hỏi tôi: 'Chị có thật sự thích nó không?', tôi trả lời có và nhận xét về một số điều tôi có thể thấy được.

Gần đây, cô bé ngày nào đã được nhận vào 3 trường ĐH nghệ thuật lớn và đã gửi tôi một lá thư, bên trong có bức hình còn nhỏ của cô bé trong tông màu hồng.

'Cám ơn chị!' – trong bức thư viết – 'Gửi tới người đã nhìn nhận con người tốt nhất trong em!'.

Bài đăng này đã được chia sẻ và thu hút sự chú ý, bình luận của rất nhiều cư dân mạng thể hiện sự tán thành, xúc động về ý nghĩa của những lời cổ vũ, khích lệ cũng như sự hài hước khi Raquel giả giọng để biểu dương trẻ nhỏ.

Tất cả mọi người đều cần có một người cổ vũ mình bằng giọng của thông cáo viên thể thao.

Trong suốt quá trình lớn lên, bố tôi khích lệ những bức vẽ của tôi, mẹ tôi thì phản đối tôi theo nghệ thuật, và bây giờ làm nghệ thuật đã là nghề full-time của tôi. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một người ủng hộ bạn mà thôi.

Đã đọc nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp. Tất cả chúng ta hãy đối xử tốt hơn với người khác, dù chỉ một chút.

Có cảm giác ấm ấm trong lồng ngực và tôi nghĩ tôi đang cảm nhận được loại cảm giác mà con người gọi là hạnh phúc… cảm giác đại loại vậy…

Chàng trai 19 tuổi vẽ tranh đánh lừa thị giác

Theo Ngọc Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/danh-loi-khen-cho-mot-co-be-thich-ve-11-nam-sau-dieu-ky-dieu-da-xay-ra.html