Đánh con, giết vợ rồi dùng dao tự sát

Cang đi dự tiệc cưới về nhà nằm ngủ thì con trai 8 tuổi đùa nghịch với bạn khiến Cang bực mình. Tức giận, Cang đánh con trai khóc ngất rồi giết luôn vợ.

Gây án vì… rượu?

Ngày 5/11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng, chuyển sang TAND cùng cấp lên lịch xét xử đối với Nguyễn Văn Cang (tự Nhựt, 40 tuổi, ngụ số 36, tổ 60, khóm 5, phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 21/7, Cang đến nhà em vợ cách nhà khoảng 1km dự đám cưới. Đến trưa cùng ngày, Cang say rượu nên về nhà nằm ngủ. Lúc này, cháu Nguyễn Quốc Đ. (8 tuổi) con trai Cang đang đùa giỡn với bạn gây ồn ào làm Cang không ngủ được. Bực mình, lên tiếng la rầy, lấy chổi đánh cháu Đ. khóc.

Nguyễn Văn Cang tại thời điểm bị bắt giữ.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Khải (66 tuổi, bố ruột Cang, nhà liền kề) chạy sang ẵm cháu nội đi. Một lúc sau, vợ Cang là chị Huỳnh Thị H. (38 tuổi) từ đám cưới về nhà. Lúc này, Cang buông lời trách vợ bỏ bê nhà cửa, không chăm sóc con cái.

Chị H. không nói gì, sang nhà cha mẹ chồng dẫn con trai về nhà dỗ dành thì Cang tiếp tục và lấy dao đâm chết vợ.

Sau khi gây án, Cang lấy dao tự đâm vào bụng mình tự sát nhưng được lực lượng chức năng phát hiện, không chế Cang, thu giữ con dao gây án.

Gánh nặng cho gia đình

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Khải cho biết, gần đây Cang có nhiều biểu hiện bất thường. Hơn 1 năm trước, do cuộc sống nên Cang xin đi làm công trên xà lan chở hàng lương thực và bị tai nạn lao động làm Cang bất tỉnh do chấn thương vùng đầu, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) suốt 27 ngày.

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng PV Người Đưa Tin, ông Khải (bố ruột Cang) luôn tỏ ra xúc động khi vụ việc đau lòng đáng tiếc xảy ra.

“Đến khi được xuất viện về nhà thì Cang thường xuyên mắc chứng đau đầu, mất ngủ triền miên. Nhiều lần không rõ nguyên nhân là gì, Cang bất ngờ chạy nhanh ra lu chứa nước rồi múc liền mấy ca nước dội lên đầu mình. Thấy lạ, mọi người thắc mắc hỏi nhưng Cang không trả lời gì mà đi thẳng vào nhà nằm ngủ tiếp”, ông Khải kể.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Theo tìm hiểu của PV được biết, Cang là con trai thứ trong nha đình có 3 anh em. Do gia cảnh khó khăn, không ruộng đất canh tác nên Cang đã nghỉ học từ rất sớm ở nhà phụ giúp gia đình. Giờ vợ chết, chồng vào tù, hiện 2 người con của Cang phải nương nhờ bên ông bà nội.

Theo đại úy Nguyễn Thanh Sang – Phó Trưởng Công an phường 11 (TP. Cao Lãnh), tại địa phương, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cang và chị Huỳnh Thị H. chấp hành đúng quy định pháp luật, chưa tiền án, tiền sự.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-con-giet-vo-roi-dung-dao-tu-sat-a305365.html