Dân mạng kêu gọi giúp đỡ cậu bé nghèo bị ngã từ sân thượng

Vụ tai nạn khiến cho cậu bé bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, gãy hai xương quai hàm và chân trái. Toàn bộ khuôn mặt cũng tím tái do tụ máu.

Sáng 3/11, Nguyễn Anh Việt (12 tuổi, quê Nam Định) ngã từ sân thượng cao 5 m xuống mặt đất bêtông.

Hoàn cảnh khó khăn

Một số người thân cho biết hoàn cảnh của mẹ con Anh Việt hiện nay rất khó khăn. Việt là con trai duy nhất của chị Trương Thị Lái và anh Nguyễn Đức Long.

Năm 2009, anh Long qua đời vì căn bệnh ung thư. Nhà nghèo, chị Lái phải để con cho bà ngoại trông, một mình lên Hà nội làm thuê kiếm sống.

Cộng đồng mạng kêu gọi giúp đỡ cậu bé 12 tuổi không may bị tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

Theo chị Lái, chiều 3/11, Anh Việt lên sân thượng thả diều cùng bạn không may bị ngã xuống sân bêtông. Khi đó, chị đang đi làm tại Hà Nội, nhận tin báo từ gia đình, hốt hoảng trở về nhà.

"Tôi như sét đánh ngang tai lúc nghe điện thoại, chỉ sợ con có mệnh hệ gì. Thấy con bất tỉnh, mặt mũi tím tái, các bác sĩ đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì vết thương rất nặng", chị Lái nói.

Anh Việt nhanh chóng được đưa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Sau khi bó bột ở chân, cậu bé chuyển qua Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán Việt bị chấn thương sọ não, gãy hai xương quai hàm và gãy xương chân trái, toàn bộ khuôn mặt bầm tím do tụ máu.

Ngày 8/11, cậu bé được mổ phẫu thuật xương quai hàm. Phần sọ não chưa thể xác định rõ vấn đề nên phải nằm theo dõi thêm.

Nói về đứa con tính mạng đang "ngàn cân treo sợi tóc", chị Lái nghẹn ngào: "Gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chồng mất sớm giờ, cháu bị như vậy, tôi không biết xoay sở vào đâu. Tôi phải chạy vạy khắp nơi để có 30 triệu đồng lo thuốc thang và mổ cho con".

Tính mạng nguy kịch

"Giờ cháu Việt nằm bất tỉnh, tính mạng nguy kịch, cùng với chi phí chữa chạy hàng trăm triệu đồng. Cảnh người mẹ trẻ vất vả kiếm sống từng đồng nuôi con ăn học thiếu trước hụt sau, khó khăn chồng chất.

Để cứu tính mạng con trai, người mẹ này đành phải vay mượn làng xóm và trông đợi vào tấm lòng hảo tâm từ mọi người”, Chúc Dung - một người bạn của chị Lái - viết trên trang cá nhân.

Chị Dung chia sẻ chị đang kêu gọi cộng đồng quyên góp cho mẹ con Việt. Số tiền ủng hộ không đáng kể, nhưng hy vọng giúp Việt chữa trị phần nào, giữ được tính mạng.

Nguyễn Anh Việt hiện nằm trong khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh dậy, cậu luôn miệng gọi đòi mẹ.

Túc trực bên con hàng ngày, chị Lái nước mắt giàn giụa mỗi lần trông thấy con đau đớn, hai mắt không thể mở được, nằm bất động trên giường bệnh.

"Còn nước còn tát, tôi hy vọng con thật mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn đầy khó khăn. Việt ở nhà ngoan lắm, biết mẹ làm việc vất vả nên rất thương, nghe lời mẹ. Các cô bác hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý và mong con sớm khỏe lại", chị Lái tâm sự.

Anh Đào Minh Tiến - trưởng thôn Phú Hào, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - thông tin: "Gia đình mẹ con chị Lái thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Cha cháu mất sớm do bệnh nặng, hai mẹ con ở trong căn nhà tạm bợ, sống nhờ vào mấy sào ruộng, thu nhập không đáng là bao".

Vị trưởng thôn này cho biết thêm hay tin cháu Việt không may bị tai nạn, tính mạng nguy kịch, người dân địa phương đang kêu gọi các đoàn thể, hộ gia đình có lòng hảo tâm giúp đỡ phần nào cho cậu bé 12 tuổi.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-keu-goi-giup-do-cau-be-ngheo-bi-nga-tu-san-thuong-post697662.html