Đạn lạc vào nhà, 2 mẹ con thoát chết

Một viên đạn làm vỡ cửa kính rồi rơi xuống nền xi măng, gần vị trí hai mẹ con chị Thuyến ngồi khiến con chị khóc thét vì sợ hãi

Lúc 10 giờ ngày 26-11, chị Đoàn Minh Thuyến (40 tuổi, quê Thái Bình) và con trai tên Bùi Nhật Thái (4 tuổi) đang ngồi chơi trong nhà tại khu dân cư Bình Hòa, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương bỗng nghe âm thanh chát chúa. Một viên đạn làm vỡ cửa kính nhà chị Thuyến rồi rơi xuống nền xi măng khiến con chị khóc thét vì sợ hãi.

Cửa kính vỡ

1 viên đạn thu giữ tại hiện trường

Chị Thuyến chạy ra đường xem thì không thấy ai. Ngay sau đó, chồng chị Thuyến về nhà trấn an vợ con. Công an thị xã Thuận An đã đến hiện trường, thu giữ viên đạn và lập biên bản để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình chị Thuyến từ Thái Bình đến đến Bình Dương sinh sống được hơn 7 năm. Hàng ngày, chị Thuyến làm công nhân ở một công ty trên địa bàn. Theo chị Thuyến gia đnìh mình không mâu thuẫn với ai.

Tin-ảnh: N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dan-lac-vao-nha-2-me-con-thoat-chet-20161126203501416.htm