Đại úy Phạm Đức Hiếu – Người cán bộ Biên phòng dấn thân nơi đầu sóng

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Đại úy Phạm Đức Hiếu, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Bến Gót, Đồn Biên phòng Cát Hải, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng luôn bị ngắt quãng bởi công việc của anh rất bận. Nếu không phải là cuộc gọi cứu hộ, cứu nạn ngư dân thì cũng là công tác địa bàn xảy ra vụ việc cần lực lượng Biên phòng vào cuộc. Ngư dân nơi huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng khi gặp bất kỳ sự cố hay tình huống nguy hiểm nào đều liên hệ với người đứng đầu Trạm kiểm soát Biên phòng này.

Cứu dân như cứu người thân của mình

Sinh năm 1989, Đại úy Phạm Đức Hiếu để lại ấn tượng với người đối diện bởi vẻ hiền lành. Khuôn mặt chữ điền khiến anh thêm phần điềm đạm, chững chạc. Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, nhưng miền đất mà anh gắn bó là thành phố Hải Phòng. Công tác tại Đồn Biên phòng Cát Hải, đơn vị có bề dày thành tích, được thành lập từ tháng 7-1959, tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đồn có hai Trạm Kiểm soát Biên phòng là Hoàng Châu và Bến Gót, Đại úy Phạm Đức Hiếu đều đã “kinh qua” cả hai, chính vì vậy, địa bàn huyện đảo Cát Hải này anh thuộc như “trong lòng bàn tay”, điều này càng giúp anh luôn thuận lợi hơn trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như thêm gần gũi với bà con ngư dân đi biển.

Đại úy Phạm Đức Hiếu (khi đang là Trung úy) tham gia cứu dân trong mưa lũ. Ảnh nhân vật cung cấp

Đại úy Phạm Đức Hiếu chia sẻ: “Vùng biển nơi đơn vị đóng quân vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra các vụ việc đột xuất cần lực lượng Bộ đội Biên phòng cứu hộ, cứu nạn ngay lập tức. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Gót chúng tôi luôn để ý điện thoại, thường xuyên liên lạc với bà con, để kịp thời ứng cứu trong những trường hợp nguy hiểm, giảm thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất cho nhân dân. Với công việc của mình, chúng tôi luôn sát cánh cùng với ngư dân để góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ biển đảo quê hương”.

Hiện đang mùa mưa bão, Đồn Biên phòng Cát Hải thường xuyên nhận được tin báo của bà con ngư dân cần cứu hộ, cứu nạn. Mới đây nhất là vụ 7 thuyền viên trên tàu hàng bị mắc cạn. Đó là khoảng 5 giờ 40 phút ngày 7-8-2023, các anh nhận được đề nghị phối hợp của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và tin báo của ông Lê Văn Hiển, sinh năm 1970, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Trục vớt Ngọc Ánh với nội dung là Tàu GLORY, mang số hiệu VRS3698 bị mắc cạn tại khu vực chân kè chắn cát luồng Lạch Huyện, trên tàu có 7 thuyền viên.

“Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp và tin báo, tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải nhanh chóng thống nhất biện pháp xử trí. Ngay lập tức chỉ đạo điều động 2 xuồng và 7 cán bộ, chiến sĩ, trong đó tôi trực tiếp tham gia dưới sự chỉ đạo của đồng chí đồn trưởng, phối hợp với Tàu HP-4496 và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng triển khai công tác cứu nạn thuyền viên trên Tàu GLORY”, Đại úy Phạm Đức Hiếu chia sẻ.

Đại úy Phạm Đức Hiếu (ngoài cùng bên phải) và đồng đội thực hành gấp chăn màn cho học sinh trên địa bàn hiểu hơn về đời sống công tác và chiến đấu của người lính. Ảnh nhân vật cung cấp

Thời điểm đó, tại chân kè chắn cát luồng Lạch Huyện sóng to, gió lớn khiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Hải rất khó tiếp cận tàu bị nạn. Nhưng bằng sự dũng cảm, mưu trí, can trường, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đại úy Phạm Đức Hiếu cùng với đồng đội đã tiếp cận được Tàu GLORY, đưa 7 thuyền viên trên tàu về Đồn Biên phòng Cát Hải để chăm sóc y tế và làm việc. Sau đó mấy ngày, anh lại cùng đồng đội phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Trục vớt Ngọc Ánh trục vớt Tàu GLORY ra khỏi vị trí mắc cạn và lai dắt tàu về Cảng Lạch Huyện bảo đảm an toàn.

Sau khi được lực lượng Biên phòng cứu nạn, ông Kyaw Kyaw Lwin, thuyền trưởng Tàu GLORY xúc động chia sẻ: “Thời điểm tàu bị nạn sóng to, gió lớn nên trôi dạt và mắc cạn vào chân kè chắn cát luồng Lạch Huyện, chúng tôi rất hoang mang. Rất may là lực lượng biên phòng Việt Nam đã vượt qua trở ngại về thời tiết ứng cứu chúng tôi kịp thời”. Với việc chủ động tham mưu, tích cực khẩn trương trong công tác phối hợp cứu hộ, cứu nạn Tàu GLORY, Đại úy Phạm Đức Hiếu và tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương đánh giá cao và được đại lý Tàu GLORY gửi thư cảm ơn.

Ngược dòng thời gian, vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 16-4-2021, Đại úy Phạm Đức Hiếu lúc bấy giờ là Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu, nhận được tin báo của anh Trần Văn Thức, sinh năm 1983, là thuyền trưởng Tàu NĐ2172, trọng tải 250 tấn, công suất 90CV, trên đường hành trình đến khu vực cửa sông Nam Triệu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng bị sóng đánh trôi dạt gây chìm tàu. Anh Thức đề nghị Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin, Đại úy Phạm Đức Hiếu nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải và nhận được lệnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Đại úy Phạm Đức Hiếu (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các cháu học sinh Trường Mầm non xã Hoàng Châu nhân dịp các cháu học sinh tham quan, trải nghiệm tại Trạm Biên phòng Hoàng Châu. Ảnh nhân vật cung cấp

Đại úy Phạm Đức Hiếu nhớ lại: “Tình huống lúc đó vô cùng gấp gáp, tôi đã động viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong tổ cứu nạn. Đến 7 giờ 5 phút cùng ngày, sau một thời gian vật lộn với sóng biển, chúng tôi đã tiếp cận được tàu bị nạn. Lúc này, Tàu NĐ2172 đã chìm, chỉ còn hở phần nóc cabin, 2 thuyền viên đang ngồi trên nóc cabin chờ cứu nạn trong tình trạng hoảng loạn, nếu không được cán bộ, chiến sĩ cứu nạn thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Cùng với việc tiếp cận tàu, cứu nạn 2 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, cán bộ, chiến sĩ tổ cứu nạn đã hỗ trợ thuyền trưởng thả phao đánh dấu khu vực tàu bị chìm để cảnh báo an toàn hàng hải và phối hợp với các lực lượng chức năng trục vớt Tàu NĐ2172. Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho Đại úy Phạm Đức Hiếu.

"Cây sáng kiến” của đơn vị

Là người lính Biên phòng, thường xuyên bám dân, bám địa bàn, Đại úy Phạm Đức Hiếu đã chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với tình thương và trách nhiệm, anh đã cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải trao tặng mô hình “Nuôi gà siêu trứng” để giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình, trị giá 7.000.000 đồng.

Mô hình “Nuôi gà siêu trứng” bước đầu được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Ban, thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ. Gia đình bà Ban có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, có 2 người con trai sinh năm 1996 đều bị tàn tật bẩm sinh không có khả năng lao động và giao tiếp với xã hội, thần kinh không ổn định. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Ban, ngoài số tiền của mô hình “Nuôi gà siêu trứng” dùng để mua cám, thuốc thú y và mua 2 đôi gà siêu trứng, Đại úy Phạm Đức Hiếu cùng đoàn viên, thanh niên địa phương còn tham gia làm chuồng trại giúp gia đình. Đến nay, gia đình bà Ban có nguồn thu nhập ổn định từ 20 đôi gà; mỗi tháng thu nhập từ 2.500.000 - 3.000.000 đồng từ việc bán trứng gà đẻ và một phần để gia đình ăn.

Đại úy Phạm Đức Hiếu (thứ hai từ trái sang) nhận Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cấp cơ sở tại Hội nghị triển khai công tác Biên phòng và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Ảnh nhân vật cung cấp

Đại úy Phạm Đức Hiếu còn là "cây sáng kiến" của đơn vị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần giúp đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là tham mưu cho Ban Chỉ huy đơn vị thành lập Tổ tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp gồm 5 thành viên, triển khai 23 buổi và tổ chức cho 331 phương tiện/799 thuyền viên ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình trạng khai thác hải sản trái phép trên địa bàn đã giảm hẳn, 90% bà con không dùng kích điện, lưới đánh cá mắt nhỏ để tận diệt hải sản. Hay sáng kiến lồng ghép “Câu lạc bộ tin học” (được thành lập năm 2020) thành “Câu lạc bộ tin học - ngoại ngữ”; duy trì 1 buổi/tuần đã giúp nhiều cán bộ, chiến sĩ được trang bị thêm kỹ năng bổ ích phục vụ nhiệm vụ công tác.

Ngoài ra, anh còn đề xuất sáng kiến về phương pháp kiểm phiếu bầu cử của địa phương, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. “Để tiết kiệm thời gian kiểm phiếu mà vẫn đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc bầu cử, tôi đã đề xuất phương án lập các nhóm kiểm phiếu gồm 3 đồng chí và phân công nhiệm vụ cho từng người; phân loại phiếu bầu; chia phiếu bầu thành từng tệp riêng biệt để dễ dàng đối chiếu. Sau khi có kết quả, Tổ trưởng Tổ bầu cử kiểm tra lại, tính tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu để cho ra kết quả đúng. Qua nhiều lần giám sát, kiểm tra nên kết quả sẽ rất chính xác. Nếu sai sót, sẽ làm lại ở từng khâu, chứ không cần làm lại từ đầu”, Đại úy Phạm Đức Hiếu chia sẻ...

Trên hành trình vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, người dân càng yên tâm hơn khi có những người lính Biên phòng như Đại úy Phạm Đức Hiếu luôn dấn thân nơi đầu sóng, ngọn gió, vượt qua hiểm nguy cứu người, cống hiến bằng tất cả tình thương và trách nhiệm.

TUẤN MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/dai-uy-pham-duc-hieu-nguoi-can-bo-bien-phong-dan-than-noi-dau-song-747218