Cựu tổng thống Shimon Peres qua đời thọ 93 tuổi

Theo BBC News, cựu Tổng thống Istael Shimon Peres đã qua đời sáng 28/9 ở Tel Aviv sau khi nhập viện vì đột quỵ hai tuần trước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố quốc tang và treo cờ rủ. Nhiều người dân Israel bày tỏ lòng thương tiếc ông.

Theo các quan chức y tế Israel, cựu Tổng thống Peres đã được chăm sóc đặc biệt sau khi bị đột quỵ nghiêm trọng, nhưng không qua khỏi vì tuổi cao sức yếu. Ông là một chính trị gia tầm cỡ tại Israel và trên thế giới. Sau khi bị đột quỵ, bác sỹ ở Trung tâm Y tế Sheba gần thủ đô Tel Aviv, nơi ông đang được chữa chạy, cho biết “Peres đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định”. Con rể ông Peres và là người chăm sóc sức khỏe riêng của ông, nói không có “đe dọa khẩn cấp lên sự sống của ông, và ông có nhiều cơ hội sống sót”.

Theo bác sỹ Valden, trước đó cựu Tổng thống Peres đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau khi cảm thấy “đau đầu nhẹ” và “yếu”, có lẽ vì đã làm việc quá sức. Trong khi ngồi chờ khám ở bệnh viên, bất thình lình ông bị tai biến ở não phải. Bác sỹ cho rằng chắc ông đuối sức vì làm việc quá nhiều. Sau khi hay tin, Thủ tướng Netanyahu viết trên Twitter: “Shimon, chúng tôi yêu mến ông và cả đất nước mong ông chóng bình phục”.

Cựu Tổng thống Shimon Peres đã qua đời (ảnh Reuters)

Vào hồi tháng 1/2016, ông Peres đã phải trải qua một cuộc tiểu phẫu thành công cũng ở bệnh viện này, sau khi bị đau tim nhẹ. Trên chính trường Israel sôi động, ông Peres đã từng giữ các vị trí quan trọng kể từ khi Israel thành lập năm 1948, và là kiến trúc sư của chương trình hạt nhân bí mật Israel. Ông đã từng hai lần làm thủ tướng và là tổng thống từ năm 2007 – 2014. Vì sự cống hiến không mệt mỏi ấy, và nhất là góp phần đem lại việc ký thỏa thuận hòa bình với Palestine, ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994 nhờ vai trò thương lượng Hiệp ước Oslo với Palestine một năm trước đó. Hai người đồng nhận giải khác là Thủ tướng Yitzhak Rabin - người sau đó bị ám sát, và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat - cũng đã chết một cách bí ẩn mà dư luận đồn đoán rằng ông bị đầu độc.

Tuy tuổi đã cao, cựu Tổng thống Peres vẫn thường xuyên xuất hiện, chủ yếu qua các hoạt động phi chính phủ của Trung tâm Hòa bình Peres, quảng bá và khuyến khích mối quan hệ gần gũi hơn giữa Israel và Palestine. Lần trước, xuất viện sau khi chữa tim, Peres nói với phóng viên rằng “ông rất hạnh phúc khi được trở lại với công việc, và đó chính là lý do mà cuộc phẫu thuật này được thực hiện”.

Sau khi hay tin Peres nhập viện vì đột quỵ, hàng triệu người Israel đã lên Facebook chia sẻ và cầu nguyện cho ông sớm bình phục. Nhưng ông đã từ giã cõi đời. Hàng chục triệu người dân Israel đã nghiêng mình kính cẩn đưa tiễn người con yêu của tổ quốc mãi mãi về cõi vĩnh hằng.

KHÁNH PHƯƠNG (Theo BBC News, 9/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuu-tong-thong-shimon-peres-qua-doi-tho-93-tuoi-d46857.html