Cựu Tổng thống Park Geun-hye: 'Vị hôn phu' đặc biệt và nỗi đau Choigate

Cánh nhà báo vẫn nhắc lại câu trả lời của bà Park Geunhye khi tiết lộ về 'vị hôn phu' đặc biệt mình. Khi được hỏi rằng, vì sao bà Park không kết hôn, bà đã trả lời: 'Tôi đã kết hôn với đất nước rồi'. Vậy nhưng…

Ngay khi trình diện tại Văn phòng Công tố Trung tâm quận Seoul sáng 21/3, bà Park Geun-hye đã xin lỗi công chúng về vụ bê bối chính trị đang tác động mạnh đến chính trường nước này. Trả lời báo giới, cựu Tổng thống Park cho biết bà rất hổ thẹn trước người dân Hàn Quốc; đồng thời cam kết hợp tác với công tác điều tra một cách thành thực nhất.

Trước đó, hôm 10/3, bà Park Geun-hye đã bị phế truất trong bối cảnh phải chịu thẩm vấn trực tiếp về vụ bê bối liên quan đến bà và người bạn thân. Cựu Tổng thống Park đối mặt với 13 tội danh cáo buộc khác nhau, bao gồm tham nhũng, lạm dụng quyền lực, và rò rỉ thông tin mật của chính phủ. Trong đó, điều khiến dân chúng khó lòng thứ tha nhất cho ái nữ của cố Tổng thống Park Chung-hee là việc bà đã để cho “nữ pháp sư bóng tối” Choi Soon-sil - bạn thân và là nhân vật trung tâm gây ra bê bối Choigate khiến chính trường Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử - can thiệp vào công việc của chính phủ, cũng như lợi dụng mối quan hệ này để gây sức ép, moi tiền các doanh nghiệp nhằm tư lợi.

 Bà Park chào cờ trong lễ nhậm chức Tổng thống tại Tòa nhà Quốc hội ở Seoul ngày 25/2/2013

Bà Park chào cờ trong lễ nhậm chức Tổng thống tại Tòa nhà Quốc hội ở Seoul ngày 25/2/2013

Đây không phải lần đầu bà Park lên sóng truyền hình xin lỗi người dân Hàn Quốc, nhưng lại là lần đầu tiên “Nữ Tổng thống 5 nhất” quyền lực một thời xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị phế truất và rời khỏi Nhà Xanh đêm 12/3 vừa qua. Điều đáng nói là, trước đó bà Park luôn phản đối cuộc điều tra trực tiếp và không tham gia bất cứ phiên điều trần nào tại Tòa án Hiến pháp về kiến nghị luận tội bà của Quốc hội. Tuy nhiên, từ sau khi bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất khỏi cương vị Tổng thống, có lẽ bà Park cũng phần nào hiểu rằng, chỉ có chấp nhận thực tế, nhìn thẳng, đối mặt, và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước mọi lỗi lầm mà bà (hoặc vì bà) gây ra cho đất nước này thì mọi cảm giác tội lỗi mới có thể nhẹ bớt phần nào.

Mới đây, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, trong một bài viết được đăng tải trên KCNA, tác giả bài báo đã đưa ra các chi tiết về quá trình diễn biến bê bối Choigate, cùng các luận cứ, luận chứng dẫn tới việc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chấp thuận cho Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội bà Park. Đáng chú ý, bài viết được trích dẫn còn có đoạn cho rằng, những cuộc tuần hành phản đối bà Park của người dân Hàn Quốc là hành động chưa từng thấy, thể hiện sự “phẫn uất” và “căm giận” đối với bà Park và những kẻ “theo đuôi”.

Thậm chí, ngày 21/3, truyền thông Triều Tiên đã mô tả việc bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị Tổng thống Hàn Quốc là một “phán quyết nghiêm khắc của lịch sử”. Trở thành cựu Tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị thẩm vấn về các cáo buộc hình sự (sau ông Roh Tae-woo, ông Chun Doo-hwan và cố Tổng thống Roh Moo-hyun - người đã tự tử năm 2009 trong thời gian diễn ra cuộc điều tra về cáo buộc rằng các thành viên gia đình ông nhận tiền bất hợp pháp), không những vậy, bà Park còn là Tổng thống dân bầu đầu tiên bị phế truất trong lịch sử Hàn Quốc. Trước phản ứng gay gắt của dư luận nước này, cùng với việc bị tước quyền miễn trừ sau khi bị phế truất, giới phân tích nhận định, nhiều khả năng Viện Kiểm sát sẽ đưa ra lệnh bắt giam đối với bà Park.

Bà Park cúi mình trong bài phát biểu tại Nhà Xanh ngày 29/11/2016. Ảnh: EPA

Cuộc sống thời thanh thiếu niên sớm gặp phải nhiều bất hạnh về tình cảm đã tôi luyện ái nữ của cố Tổng thống Park Geun-hye thành một con người “thép”. Tính cách mạnh mẽ, kiên cường, dám chấp nhận từ bỏ cả thiên chức cao cả nhất của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, “Công chúa băng tuyết” của đất nước xứ củ sâm được công chúng gọi bằng biệt danh “Bà 3 không” (không chồng, không con, không tình cảm). Nhiều người xem bà như là “Thatcher của Hàn Quốc”, là người đàn bà thép với cơ thể được bọc bởi lớp áo giáp lạnh giá như núi băng, cảm xúc đông cứng, v.v và v.vv…

Cánh nhà báo cho đến tận bây giờ, khi bà Park Geun-hye đã trở thành thường dân và xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên như một “tội phạm thông thường” (cách gọi của Hãng truyền thông Trung ương Triều Tiên - KCNA), vẫn còn nhắc lại câu trả lời tiết lộ “vị hôn phu” đặc biệt của nữ Tổng thống 5 nhất. Khi được hỏi rằng, vì sao bà Park không kết hôn, bà đã trả lời: “Tôi đã kết hôn với đất nước rồi”.

Vậy nhưng, Park Geun-hye - “bà 3 không” với gương mặt ngời sáng và nụ cười hiền hậu từng một thời ngồi trên “ngai vàng quyền lực” khi đảm đương nhiều vai trò danh giá - từ Đệ nhất Ái nữ đến Đệ nhất Phu nhân, rồi trở thành nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên - đến cuối cùng, lúc tuổi đã ngoại lục tuần (bà sinh năm 1952), lại phải rời khỏi Nhà Xanh trong “ê chề” và “tủi hổ”! “Vị hôn phu đặc biệt” - đất nước - đã bị bà (hoặc vì bà) đẩy vào cảnh rối ren, hỗn loạn. “Thật đau xót!”, một sinh viên nghiên cứu Hàn Quốc bình luận.

Dân chúng Hàn Quốc có quan tâm đến lời xin lỗi của bà lúc này không? Thật khó nói. Có thể với những người dân yêu quý bà, ủng hộ bà, họ vẫn chờ đợi một phép màu nào đó có thể xảy ra để bà đượcbình an giã từ cuộc đời “cựu công chúa”. Thế nhưng với người đàn bà quyền lực ấy, lời xin lỗi lúc này có chăng cũng chỉ để cảm thấy nhẹ lòng hơn? Còn tha thứ ư? Có lẽ cho đến cuối đời bà cũng không thể tha thứ được cho chính bản thân mình!

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/cuu-tong-thong-park-geun-hye-vi-hon-phu-dac-biet-va-noi-dau-choigate-202122.html