Cựu HLV đội tuyển Anh nói gì sau khi mất việc vì bị lừa?

HLV Sam Allardyce thừa nhận ông đã ngu ngốc khi rơi vào cái bẫy của các phóng viên tờ Telegraph.

HLV Allardyce gặp gỡ phóng viên tại nhà riêng (Ảnh: Daily Mail)

HLV Sam Allardyce đã từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh rạng sáng nay. Ông chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình với tư cách là người nắm quyền ở Tam sư trong thời gian ngắn nhất – chỉ 67 ngày.

Quyết định từ chức của ông Allardyce được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi cuộc trò chuyện tai tiếng giữa ông và một thương gia Trung Đông, do phóng viên đóng giả, được tờ Telegraph công bố.

Vị HLV 61 tuổi thừa nhận ông đã có phần ngây thơ khi để cho người khác đưa vào màn kịch để rồi phải hứng chịu hậu quả.

“Đó là một việc ngu ngốc, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã cố giúp đỡ một người mà tôi quen biết 30 năm”, ông Allardyce chia sẻ với SkySports.

“Thật không may đó lại là một sai lầm và tôi đã phải trả giá. Sự lừa lọc đã chiến thắng và tôi phải chấp nhận điều đó”.

HLV Sam Allardyce nói chuyện với người mà ông tưởng là thương nhân Trung Đông

Trong màn kịch được tờ Telegraph dàn xếp, HLV Allardyce đã nói xấu Liên đoàn bóng đá Anh, một số đồng nghiệp và cầu thủ. Ngoài ra, ông cũng để lộ ý định kiếm tiền từ việc hướng dẫn các tổ chức bên ngoài cách lách luật liên quan đến quyền sở hữu cầu thủ của bên thứ ba.

Trước khi từ chức, vị chiến lược gia kỳ cựu này đã xin lỗi FA và gửi lời chúc may mắn đến Gareth Southgate, người sẽ làm HLV trưởng tạm quyền của Tam sư trong 4 trận đấu tiếp theo.

Theo Daily Mail, ông Allardyce đã thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Anh để được nhận khoản tiền đền bù 1 triệu Bảng, tương đương 1/3 mức lương mỗi năm của ông ở vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này.

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/cuu-hlv-doi-tuyen-anh-noi-gi-sau-khi-mat-viec-vi-bi-lua-124400