Cướp rút dao đâm 'Lục Vân Tiên' để giải cứu đồng bọn

Thấy ông Mỹ tri hô, anh Khang liền đâm thẳng xe vào 2 tên cướp. Bị khống chế, Cẩm liền rút dao đâm thanh niên này để giải cứu cho đồng bọn.

Khuya 25/5, Công an quận 7, TP.HCM, tạm giữ Phạm Tiến Hưng (25 tuổi, ở quận 5) và Hồ Ngọc Cẩm (20 tuổi, ở quận 10) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, Hưng đi xe máy biển số TP.HCM chở Cẩm đi tìm người đi đường sơ hở để ra tay cướp giật. Đi qua nhiều tuyến đường ở quận 3, 5, 7, hai thanh niên thấy ông Mỹ đang đi tập thể dục ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng) liền áp sát, giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nghe ông Mỹ tri hô, anh Trần Văn Khang (25 tuổi), bảo vệ một trường học gần đó lao thẳng xe vào 2 tên cướp, khiến cả hai ngã xuống đường.

Hưng và Cẩm (trái qua phải) đang bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Vương Thụy.

Lúc này anh Khang lao tới khống chế Hưng. Để giải cứu đồng bọn, Cẩm đã rút dao đâm vào lưng anh này để tẩu thoát.

Dù bị thương nhưng anh bảo vệ 25 tuổi vẫn gắng gượng giữ tên Hưng và tri hô để người dân gần đó đến hỗ trợ. Thấy người dân vây quanh, Cẩm bỏ xe chạy bộ nhưng vẫn bị bắt giữ giao công an. Nhân viên bảo vệ được người dân đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Nhà chức trách cho biết Hưng có tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù đầu năm 2017.

Nhận được tin, lãnh đạo phường Tân Hưng đã đến viện hỏi thăm anh bảo vệ dũng cảm bắt cướp. Bệnh viện đa khoa Tân Hưng cũng miễn chi phí chữa trị cho anh Khang.

Vương Thụy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuop-rut-dao-dam-luc-van-tien-de-giai-cuu-dong-bon-post749568.html