Cuộc sống tù túng trong nhà tù dành riêng cho nữ ở Israel

Loạt ảnh của Tomer Ifrah hé mở cuộc sống khốn khổ, thiếu thốn của những phạm nhân nữ bị giam giữ trong nhà tù Nerve Triza, Israel.

Nhà tù Nerve Triza tọa lạc ở Ramle, giam giữ hơn 200 phạm nhân nữ có độ tuổi từ 18 đến 70. Họ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khoảng 20.000 - 25.000 tù nhân Israel.

Nhiếp ảnh gia Tomer Ifrah có cơ hội tiếp cận cơ sở, đem đến góc nhìn mới mẻ, khác biệt về nhà tù dành riêng cho nữ ở Israel. Trong vòng 3 tháng, tác giả đã tiếp cận các nữ tù nhân và tìm hiểu về đời sống riêng tư của họ.

“Các phạm nhân xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội, và chủ yếu là nhóm thiểu số, không nắm quyền lực. Hầu hết phụ nữ ở Nerve Triza chịu bản án lần thứ 2 hoặc 3 và bị mắc kẹt trong ‘vòng luẩn quẩn’ tội ác”, Ifrah

nhận định.

Những hình ảnh cho thấy các tù nhân chen chúc nhau sống trong không gian phòng giam chật hẹp. Năm 1979, Rasmiah Odeh, cựu tù nhân Neve Tirza bị kết án gây ra 2 vụ đánh bom. Người phụ nữ Palestine đã làm chứng trước Ủy ban Liên Hợp Quốc về Israel và quyền con người.

Odeh đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng quá tải tại nhà giam Nerve Triza và kể rằng khoảng 150 người bị giam trong một phòng, thậm chí vài người còn có con nhỏ.

Theo lời khai của Odeh, các phạm nhân bị tước quyền tự do ngôn luận, không được ghi lại cảm xúc của chính mình và bị tịch thu các giấy tờ ghi chép. Bà còn khẳng định họ cũng không được tự do tín ngưỡng.

Các hình phạt tập thể như đánh đập, xịt khí gas… thường xuyên xảy ra. Người thân không được phép ghé thăm và phạm nhân làm quen với việc bị chuyển sang phòng giam, nhà tù khác bất kỳ lúc nào.

Ngày nay, qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Ifrah, Nerve Tirza vẫn là nhà tù chật chội. “Một số phòng giam tận 6 phụ nữ, khóa cửa từ 19h đến sáng. Ngoài giờ đó, bạn có thể ra ngoài, song hãy thử tưởng tượng xung đột giữa những tù nhân trong không gian ngột ngạt như vậy?”, Ifrah

chia sẻ.

"Phần lớn là người dân tộc thiểu số và không được sinh ra trên đất Israel. Một số đến từ Nga, Ethiopia, hay Nam Mỹ. Khi ở trong đó, bạn sẽ hiểu. Phần lớn phụ nữ bị rối loạn tâm thần. Nơi đó như là địa ngục”, ông nói với Refinery29.

Buổi trình diễn thời trang được tổ chức lần đầu tiên tại nhà tù vào năm 2014. Sự kiện này như là một phần của dự án phục hồi, trang bị các kỹ năng mềm giúp tù nhân tái hòa nhập cộng đồng.

“Mục đích của chúng tôi là thông qua thời trang để gửi gắm thông điệp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”, Yaniv Schwartz, ban tổ chức chương trình cho hay.

Các tù nhân đã tự tay thiết kế bộ sưu tập, được truyền cảm hứng từ quân đội Anh và những biểu tượng tôn giáo của Ấn Độ. Bên cạnh đó, họ còn học trang điểm, làm tóc.

Buổi trình diễn giúp họ phục hồi sự tự tin, sau một thời gian dài giam giữ.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-tu-tung-trong-nha-tu-danh-rieng-cho-nu-o-israel-post756284.html