Cuộc sống hiện tại của cô bé 'ngoài hành tinh' từng chấn động thế giới sau 4 năm

Sau 4 năm, cuộc sống của cô bé Ấn Độ có chiếc đầu phình to, đôi mắt nhỏ xíu đã có những thay đổi khiến nhiều người bất ngờ.

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện cô bé người Ấn Độ Roona Begum với chiếc đầu phình to, đôi mắt nhỏ xíu. Em được phát hiện trong một ngôi làng nghèo khó và bác sĩ từng thông báo không sống quá 1 tuổi.

Sau khi hình ảnh của em được đăng tải trên mạng xã hội cũng như các tờ báo lớn nhỏ, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho số phận không may mắn của em.

Hình ảnh cô bé Roona Begum với chiếc đầu phình to, đôi mắt nhỏ khiến nhiều người thương cảm

Theo đó, năm 3 tuổi, Roona Begum bị mắc bệnh não úng thủy nghiêm trọng. Căn bệnh quái ác này khiến kích thước đầu của em tăng lên gấp 3 lần bình thường.

Năm 2013, Roona Begum sau đó đã được gia đình đưa tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ để thăm khám. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành một loạt các ca phẫu thuật để giảm kích thước đầu của Roona, tuy nhiên không mấy thành công. Em đã bị bệnh viện “trả về” và chờ chết.

Trước tình của cô bé, rất nhiều người đã khuyên gia đình nên bỏ con vào một trại trẻ mồ côi hay tu viện nào đó để “làm lại cuộc đời”. Vậy nhưng ông bố trẻ, người thợ xây mù chữ chỉ kiếm được 2 bảng Anh một ngày (khoảng 70.000 VNĐ), vẫn quyết tâm nuôi con.

Và cuối cùng sau những tháng ngày khó khăn, phép màu đã thực sự xảy ra với cô bé khi em bất ngờ tỉnh lại, thậm chí còn mỉm cười.

Sau 3 năm cô bé giờ đây đã thay đổi rất nhiều, chiếc đầu cũng nhỏ dần đi

Theo Dailymail, sau 3 năm kể từ ngày ấy, cô bé Roona Begum hiện nay ngày một khỏe mạnh và thậm chí sắp chào đón sinh nhật 5 tuổi của mình vào tháng 11 tới đây.

Được biết, chu vi vòng đầu của em đã giảm từ 94cm chỉ còn 69cm. Cô bé cũng đã lên chức chị khi cha mẹ của em sinh thêm đứa con thứ hai và may mắn, đứa trẻ này hoàn toàn bình thường và là một bé trai kháu khỉnh, rất yêu thương chị.

Em thậm chí còn lên chức chị

Cuộc sống mới thực sự đã đến với cha mẹ của Begum khi phải trải qua một quãng thời gian dài đầy khó khăn. Họ thậm chí còn vừa chạy chữa cho con vừa chịu đựng những lời dị nghị của làng xóm và xã hội.

Bây giờ, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ là nhìn hai con vui đùa cùng nhau.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/cuoc-song-hien-tai-cua-co-be-ngoai-hanh-tinh-tung-chan-dong-the-gioi-sau-4-nam-a196704.html