Cuộc gặp xúc động sau 27 năm giữa tác giả và nhân vật bức ảnh đoạt giải quốc tế

Tình cờ lướt Facebook, nhân vật trong bức ảnh 'Em bé K'ho' 27 năm trước nhận ra mình và từ kết nối của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả và nhân vật đã gặp mặt.

Ngày 6-3, cuộc gặp gỡ giữa nhân vật trong bức ảnh đoạt giải đặc biệt của cuộc thi ảnh quốc tế về thiếu nhi ở Tehran (Iran) 27 năm trước và tác giả Nguyễn Hữu Thành đã diễn ra thật xúc động. Cuộc gặp có sự chứng kiến của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Cuộc gặp ấm áp sau 27 năm

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ diễn ra ngay đầu cầu Sông Do, (xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), đúng vị trí mà 27 năm trước “Em bé K’ho” K’Thi Rầm đang gùi củi giữa mưa và nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Thành đã chạy theo bấm máy.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Thành trao tặng bức ảnh Em bé K'ho cho K'Thi Rầm.

Cũng tại đầu cầu Sông Do, trong trang phục lễ hội dân tộc, “Em bé K’ho” K’Thi Rầm đã bật khóc khi nhận bức ảnh khổ lớn từ chính tay tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Thành trao tặng.

“Em bé K’ho” cho biết, cô rất vui và hạnh phúc và không ngờ có cuộc gặp mặt ấm áp sau 27 năm giữa nhân vật và tác giả. K’Thi Rầm cũng cảm ơn chúng tôi đã làm cầu nối để có cuộc gặp gỡ ý nghĩa này.

K'Thi Rầm hạnh phúc bên bức ảnh mình là nhân vật 27 năm về trước.

Như PLO trước đó đã đưa tin, việc tìm ra nhân vật trong bức ảnh sau 27 năm này hết sức tình cờ. Đó là những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận tổ chức tặng quà Tết cho các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tại trụ sở Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở Bình Thuận. Những hoạt động ấm áp cuối năm này đều được ghi lại hình ảnh và hậu cảnh đều có tấm ảnh “Em bé K’ho” của tác giả Hữu Thành treo trên tường.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Thành là nguyên phóng viên TTXVN, Trưởng Phân xã Bình Thuận; Phó đại diện Báo Ảnh Việt Nam phía Nam; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (khóa 5); Ủy viên Ban lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Anh từng đạt ước hiệu ESVAPA (đóng góp xuất sắc cho nhiếp ảnh Việt Nam); EFIAP (nghệ sĩ xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế) và đoạt nhiều giải thưởng ảnh báo chí, nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

Chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đưa ảnh lên Facebook cá nhân của mình, có một tin nhắn từ một người theo dõi có nick K’Thi Rầm gửi tới. Cô gái cho biết là người dân tộc K’ho ở xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. Cô chính là người trong bức ảnh “Em bé K’ho” và khi nhìn lại tấm ảnh lập tức kỷ niệm 27 năm trước ùa về.

“Năm đó em chỉ mới 9 tuổi thôi, mẹ mất sớm nên hàng ngày em phải vào rừng kiếm củi gùi về và thường đi ngang qua cầu sông Do. Lần đó, em vẫn còn nhớ lúc đang gùi củi về nhà có một chú chạy theo chụp ảnh nhưng em không để ý, cố gắng đi thật nhanh gùi củi về nhà vì trời đang mưa. Bây giờ nhìn lại tấm ảnh dù 27 năm rồi, em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó” – K’Thi Rầm chia sẻ.

Tác giả, nhân vật và nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh tại vị trí chụp tác phẩm Em bé K'ho 27 năm trước.

Bé gái nhỏ nhắn với gánh củi to đùng

Theo K'Thi Rầm, cô không hề biết tấm ảnh mình là nhân vật chính lại nổi tiếng và đoạt được giải quốc tế như vậy. Sau này, người cha của K’Thi Rầm cũng mất, cô được bà con, làng xóm nuôi rồi đậu Cao đẳng Y tế Bình Thuận. Cô đã ra trường và hiện đang là điều dưỡng ở Trạm Y tế xã Đông Giang.

“Vào mùa mưa năm 1996, khi đó tôi đang là Phóng viên TTXVN tại tỉnh Bình Thuận được Ban Dân tộc tỉnh mời dự khánh thành cầu tràn sông Do, thuộc xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Khi đến vị trí đặt cầu tràn bắt qua Sông Do thì trời mưa nhẹ, tôi đang đứng ở cái chòi tạm bất chợt thấy một em gái người K'ho đang gùi một gánh củi trên đồi về làng ngang qua. Nhìn dáng nhỏ nhắn của bé gái với cái gùi củi to đùng sau lưng, lủi thủi đi trong mưa, tôi xúc động cầm máy ảnh chạy theo bất chấp trời đang mưa. Cô bé nhìn tôi ngơ ngác với cặp mắt to đen đặc trưng của người vùng cao cùng những giọt nước mưa còn lăn trên má. Tôi đã bấm máy liên tục…” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Thành chia sẻ.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Thành, dù đã biết qua thông tin kết nối của Báo Pháp Luật TP.HCM nhưng anh cũng không khỏi bất ngờ bởi “Em bé K’ho” ngày nào giờ đã một phụ nữ 36 tuổi và là mẹ của 3 con. Sau khi trao ảnh ở đầu cầu Sông Do, K’Thi Rầm đã mời tác giả Hữu Thành cùng nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh đến nhà thăm gia đình. Suốt buổi gặp gỡ, K’Thi Rầm liên tục cảm ơn và cho rằng không ngờ mình có vinh dự này nhưng tác giả Hữu Thành cho rằng mình mới chính là người phải cảm ơn nhân vật.

Cảm ơn cầu nối cho buổi gặp mặt xúc động

Cả tôi, người chụp bức ảnh đoạt giải Đặc biệt quốc tế và cả K’Thi Rầm, nhân vật trong ảnh phải cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM vì đã làm cầu nối cho buổi gặp mặt xúc động này. Thật quá nhiều cảm xúc và hạnh phúc khi sau hơn ¼ thế kỷ tôi có thể gặp lại nhân vật mà không phải ai cầm máy sáng tác cũng có cơ hội.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN HỮU THÀNH

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuoc-gap-xuc-dong-sau-27-nam-giua-tac-gia-va-nhan-vat-buc-anh-doat-giai-quoc-te-post722657.html