Cuộc đua song mã ở bảng G

Lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2018 ở bảng đấu "tử thần" là bảng G khu vực châu Âu diễn ra đêm nay sẽ là cuộc rượt đuổi tỷ số giữa hai “ông lớn” của bóng đá thế giới Italy và Tây Ban Nha. Trong khi Tây Ban Nha đón tiếp Macedonia thì Italy cũng nhàn nhã đến làm khách trên sân của đội bóng yếu nhất bảng Liechtenstein.

Cả Tây Ban Nha và Italy đều đang tạm thời đứng đầu bảng G với 7 điểm sau ba lượt trận. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở đấu bò tót được xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng +10 so với +3 của Italy. Chính vì thế, giành chiến thắng đậm trong trận đấu đêm nay là mục tiêu bắt buộc mà cả Tây Ban Nha và Italy phải thực hiện thành công để có lợi thế trong cuộc đua chiếm ngôi vị nhất bảng và một chiếc vé chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra trên đất Nga trong hai năm tới.

Sau thất bại nặng nề ở Euro 2016, Bóng đá Tây Ban Nha đã có sự thay đổi khi huấn luyện viên kỳ cựu Del Bosque, người mang lại chuỗi thành công liên tiếp cho bóng đá xứ sở bò tót ở World Cup 2010 và Euro 2012 tỏ ra hết duyên và từ chức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia tháng 7 năm nay, huấn luyện viên Julen Lopetegui đã đưa đội tuyển của những chú bò tót có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại World Cup 2018. Đội tuyển Tây Ban Nha đã có hai trận thắng và một trận hòa để đứng đầu bảng G.

Trong trận đấu với Macedonia đêm nay, ông Julen Lopetegui không có trong đội hình tiền đạo Diego Costa, cầu thủ hiện đang thi đấu rất hay ở câu lạc bộ Chelsea do chấn thương trong trận thắng trước Everton ở giải ngoại hạng Anh. Để thay thế Diego Costa, ông Julen Lopetegui đã gọi tiền đạo Iago Aspas của câu lạc bộ Celta Vigo. Tiền đạo này đang có phong độ tốt khi ghi tới 7 bàn trong 10 trận ra quân đầu mùa giải này với Celta Vigo.

Đội tuyển Italy cũng có huấn luyện viên mới kể từ sau Euro 2016 khi huấn luyện viên Antonio Conte chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea. Tân huấn luyện viên Giampiero Ventura đã mang đến một triết lý bóng đá mới cho đội bóng màu thiên thanh. Đó là sự chắn chắn ở hàng phòng ngự là chìa khóa thành công.

Trong đội hình 23 người tới Liechtenstein, ông Giampiero Ventura buộc phải loại Armando Izzo, Federico Bernardeschi, Nicola Sansone, Leonardo Pavoletti, Gianluca Lapadula và Marco Parolo.

Trên hàng công, có bốn tiền đạo được có mặt trong chuyến tới Liechtenstein gồm Andrea Belotti của Torino, Ciro Immobile của Lazio, Eder Citadin Martins của Inter Milan và Simone Zaza của West Ham United. Tiền đạo Andrea Belotti của Torino mang áo số 9 trong khi tiền vệ của câu lạc bộ Paris Saint Germain Verratti mang áo số 10.

Cuộc đua giành ngôi vị nhất bảng G hiện là cuộc đua tranh giữa Tây Ban Nha và Italy, hai nhà cựu vô địch thế giới này sẽ phải thi đấu quyết liệt để có được thành tích tốt nhất hoặc tối thiểu là vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất. Còn các đội còn lại như Israel và Albania rất khó có cơ hội chen chân vào cuộc đua bởi tính chất khốc liệt và bản lĩnh thi đấu.

Trong cuộc đua này, bất kỳ đội bóng nào lơ là sẽ phải trả giá. Thật khó hình dung một vòng chung kết cúp bóng đá thế giới lại thiếu những gương mặt như Italy hay Tây Ban Nha. Vì thế, cuộc đấu đêm nay sẽ là dịp để các chân sút của Tây Ban Nha và Italy ghi bàn càng nhiều càng tốt để có lợi thế trong cuộc so điểm sắp tới ở bảng đấu "tử thần".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31252402-cuoc-dua-song-ma-o-bang-g.html