Cụm thi đua số 4 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2023), Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội đã tổ chức hoạt động dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ CATP và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ là thương binh, gia đình liệt sĩ của Cụm.

Đây là hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự.

Hoạt động cũng góp phần giáo dục cho cán bộ chiến sĩ CAND, nhất là đối với thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của mỗi cán bộ chiến sĩ trong Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội.

Cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô...

... tưởng nhớ những người đã làm nên những chiến công huyền thoại

Hòa bình lập lại, song, mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng ghi nhận biết bao tấm gương cán bộ chiến sĩ CAND nói chung, Công an Thủ đô nói riêng đã hy sinh. Đó là những người không tiếc thân mình, hy sinh vì nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, đơn vị Cụm trưởng phát biểu cảm tưởng

Kính cẩn nghiêng mình trước Đài tưởng niệm 398 anh hùng liệt sĩ Công an Hà Nội, cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 4 đã bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến những thế hệ đồng chí, đồng đội đã ngã xuống, những người làm nên những chiến công huyền thoại của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

“Là thế hệ nối tiếp sự nghiêp cách mạng, được sống trong một đất nước tự do, tươi đẹp và hạnh phúc, chúng tôi đời đời ghi nhớ những công lao to lớn trời biển của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì lý tưởng cao đẹp. Hạnh phúc ấy được đổi bằng những giọt nước mặt của những người mẹ, người vợ nhiều lần tiễn chồng, tiễn con lên đường nhập ngũ, và đã không trở lại.

Cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 4 hôm nay nguyện sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, là những giá trị mà thế hệ ngày hôm nay không có quyền quên và không được phép quên, đó là những hành trang mà mỗi công dân Thủ đô, cán bộ chiến sĩ CAND nói chung và Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội nói riêng trong học tập, công tác…” - Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT - CATP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 bày tỏ.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi là tấm gương cho thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô lớp lớp noi theo

Cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 4 cũng xin hứa trước anh linh của 398 anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô, nguyện đem hết sức mình, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau hoạt động dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô, Cụm thi đua số 4 cũng tổ chức tặng quà cán bộ chiến sĩ là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ.

* Hình ảnh thăm hỏi, tặng quà cán bộ chiến sĩ là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cum-thi-dua-so-4-dang-huong-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-sy-cong-an-thu-do-post547004.antd