Cụ ông gần trăm tuổi 'thổi hồn' cho ngõ nhỏ Hà Nội bằng những bức tranh độc lạ

Thời gian gần đây, nhiều người dân Hà Nội truyền tai nhau về những ngõ nhỏ được sơn vẽ khá bắt mắt, ngộ nghĩnh của cụ ông đã hơn 90 tuổi.

Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về những hình vẽ lạ xuất hiện tại một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Chỉ sau vài tiếng chia sẻ, thông tin về con ngõ này đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Theo tìm hiểu của PV Infonet, ngõ nhỏ được sơn vẽ độc lạ này là ngõ Ao Dài, đường Điện Cơ, thuộc phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều người dân ở đây cho biết, thực ra các bức vẽ này không phải mới được vẽ gần đây mà đã xuất hiện rất lâu từ nhiều năm trước bởi cụ Cao Trí Thịnh ( năm nay 96 tuổi) cư trú trên địa bàn xóm 6, phường Đức Thắng. Người dân ở đây cho biết, cụ Thịnh vốn không phải người Hà Nội mà chỉ là làm việc sau đó định cư tại đây.

Anh Thắng, người thường xuyên giao hàng qua khu vực này cho biết, các bức vẽ này thực ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi, gần đây trên mạng có xôn xao nên nhiều người cũng tò mò tới để xem. Có những bức vẽ được vẽ từ năm 2000, dưới bức vẽ tác giả luôn có chữ ký và đề năm vẽ bức hình.

Tìm hiểu qua người dân đang cư trú tại ngõ Ao Dài, khi hỏi đến ông cụ chủ nhân của những bức vẽ này thì ai cũng hồ hởi chia sẻ và không ngớt lời khen về cụ. Theo nhiều người dân, Cụ Thịnh là một người khéo tay và tài hoa, không chỉ vẽ mà cụ còn làm thơ rất hay, chính vì thế mà nhiều bức vẽ của cụ luôn có kèm theo thơ bên cạnh. Trước đây, con ngõ khi cụ chưa về rất đơn điệu nên cụ Thịnh đã tự mình vẽ trang trí cho cả con ngõ để thêm sinh động. Mới đầu, nhiều người chưa hiểu thì không thích các bức vẽ của cụ Thịnh, cho rằng các bức vẽ hơi lòe loẹt. Nhưng sau đó, khi đã nhận ra ý tốt của cụ thì nhiều người rất thích thú và ủng hộ cụ trang điểm cho con ngõ thêm đẹp.

Một người phụ nữ bán hàng trong ngõ Ao Dài chia sẻ: “Người dân ở đây rất thích những hình vẽ của ông cụ. Cụ rất khéo tay, cụ từng nói muốn vẽ cho cả ngõ nhưng vẫn có những ngách không đồng ý nên chủ yếu cụ vẽ ở ngõ 2 và ngõ 3. Cụ về đây ở cũng đã lâu rồi, không biết cụ bắt đầu vẽ từ bao giờ nhưng từ khi tôi chuyển về đây từ năm 1998 thì đã thấy những bức vẽ có sẵn ở đó rồi”.

Một vài hình ảnh tại ngõ Ao Dài:

Từ đầu ngõ Ao Dài đã được cụ Thịnh vẽ trang trí bắt mắt, thu hút người nhìn với những khẩu hiệu quen thuộc.

Toàn bộ con ngõ được bao phủ bởi những hình vẽ ngộ nghĩnh, lạ mắt.

Nội dung các hình vẽ mang hướng tuyên truyền về môi trường, trẻ em, sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình, tránh xa tệ nạn xã hội.

Các bức vẽ này không dùng sơn mà được chủ nhân sử dụng ve và màu bột để vẽ.

Theo người dân, các bức hình này có thể đã được vẽ trên 20 năm.

Các bức vẽ này được chủ nhân chăm sóc kĩ càng, cứ mỗi khi màu bị phai là cụ đi dặm lại màu.

Những bài thơ cùng với những tấm bích họa làm cho từng góc trong con ngõ thêm màu sắc mới.

Bức vẽ với khẩu hiệu trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

Những bức vẽ của cụ Thịnh đã trở nên quen thuộc với trẻ em và người dân xóm 6, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Những con ngõ với tường rêu cũ kỹ trông khác lạ với những bức vẽ của cụ ông gần trăm tuổi.

Nhiều ngày qua, những bức hình về con ngõ này được nhiều người quan tâm và tới để ngắm.

Những con ngõ nhỏ sinh động làm thêm màu sắc cho thủ đô.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cu-ong-gan-tram-tuoi-thoi-hon-cho-ngo-nho-ha-noi-bang-nhung-buc-tranh-doc-la-post225782.info