Cụ ông 72 tuổi lĩnh án vì đâm chết em trai

Cụ ông 72 tuổi run run trước vành móng ngựa, khi tòa hỏi, ông trần tình chỉ cầm dao dọa thôi, không nghĩ hậu quả lại thành giết người. “Tôi là anh nên thấy mình hơi sai”, bị cáo nói.

Bị cáo Soi trước vành móng ngựa.

Ngày 7.12, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Soi (72 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là em trai ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, do việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bị cáo Nguyễn Văn Soi và bà Nguyễn Thị Êm (bà Êm là vợ ông Thắng - em ruột bị cáo Soi).

Một lần bà Êm có nhờ ông Nguyễn Văn Hùng (em ruột bị cáo Soi) và anh Nguyễn Văn Dũng (con ông Hùng) và một số người khác trong gia đình đến diện tích đất đang tranh chấp liền kề nhà bị cáo Soi đập bức tường bao quanh diện tích tranh chấp. Từ việc đập phá này, ông Hùng và anh Dũng bị cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai khởi tố về tội Hủy hoại tài sản. Từ đó gia đình ông Hùng và bị cáo Soi xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần cãi chửi nhau.

Vào cuối năm 2015, bị cáo Soi đang ngồi xem tivi thì ông Hùng đến trước cửa nhà chửi. Bị cáo Soi bước ra, hai bên lời qua tiếng lại, do cả hai đã uống rượu nên thách thức nhau. Bị cáo Soi vào nhà cầm con dao nhọn đi đến chỗ ông Hùng đứng đâm một nhát vào ngực, sau đó đâm tiếp một nhát vào sườn. Ông Hùng tử vong sau đó do sốc mất máu cấp.

Hành vi của Nguyễn Văn Soi đã bị khởi tố, truy tố về tội Giết người, với tình tiết tăng nặng định khung là có tính chất côn đồ.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Soi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo nói trước HĐXX: "Tôi chỉ cầm dao dọa thôi, không nghĩ hậu quả thành giết người, tôi là anh nên thấy mình hơi sai".

Tòa hỏi: Bị cáo giết như mạng người như thế mà chỉ hơi sai à? Bị cáo Soi ấp úng: "Lúc đó tôi hơi nóng nảy, hơi sai".

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phát bị cáo Soi 18 năm tù.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cu-ong-72-tuoi-linh-an-vi-dam-chet-em-trai-728841.html